
Du khách chèo sup ở Nam Du. Ảnh: THỦY TIÊN
Để đến Nam Du, du khách xuất phát từ Rạch Giá và mất khoảng 2 giờ vượt biển. Quần đảo Nam Du có 21 đảo lớn, nhỏ nằm san sát, mang vẻ đẹp hoang sơ. Đặt chân lên đảo, cảm giác đầu tiên là nhịp sống như chậm lại. Không gian tĩnh lặng, ít khói bụi, chỉ có tiếng sóng vỗ và những con đường nhỏ uốn quanh theo triền dốc. Những con dốc nhỏ, những mái nhà nép mình bên sườn núi, những chiếc tàu đánh cá neo đậu gần bãi biển… Tất cả tạo nên một nhịp sống chậm rãi, an nhiên như chính con người xứ đảo.
Ở quần đảo Nam Du, thích nhất cảm giác nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, ngồi ngắm bình minh thức giấc và cảm nhận cuộc sống yên bình của người dân xứ đảo. Du khách có thể thuê xe máy, chạy vòng quanh đảo lớn tận hưởng bầu không khí mát lành dưới những tán dừa nghiêng bóng và tiếng gió xôn xao như lời chào với du khách. Anh Nguyễn Hoàng Minh - du khách đến từ TP. Cần Thơ chia sẻ: “Tôi đi nhiều nơi nhưng thấy biển xanh là lòng nhẹ hẳn. Cảnh vật ở đảo Nam Du rất đời thường, nhưng lại rất riêng, chưa bị du lịch hóa quá nhiều”.
Chúng tôi gặp ông Tư Nam - ngư dân gắn bó với biển hơn 30 năm. Ông vừa gỡ lưới vừa kể: “Ngày trước, đảo còn ít người, điện chưa có, người dân ở đây sống dựa hoàn toàn vào biển. Giờ du khách đến nhiều hơn, bà con chuyển qua làm dịch vụ, nhưng vẫn giữ cái gốc của nghề biển”. Nói rồi, ông Tư cười hiền, ánh mắt hướng ra khơi xa, nơi những con thuyền nhỏ đang trở về sau một đêm đánh bắt hải sản.
Câu chuyện của ông Tư Nam không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là nét văn hóa của người dân Nam Du vốn bao đời nay sống thuận theo biển, gắn bó với biển và gìn giữ sự chân chất vốn có. Có lẽ vì thế mà du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn để cảm nhận cuộc sống giản dị, gần gũi.
Buổi trưa, chúng tôi theo một nhóm bạn trẻ lặn ngắm san hô gần bờ. Phương Lan - một du khách từ TP. Hồ Chí Minh hào hứng: “Tôi bất ngờ vì nước ở đây trong xanh thấy cả cá lội xung quanh”. Những tiếng cười, những ánh mắt thích thú khiến không khí ở biển thêm rộn ràng, nhưng vẫn không phá vỡ sự yên bình vốn có của xứ đảo.
Theo nhiều bạn trẻ, Nam Du đẹp nhất vào buổi trưa khi nắng lên cao. Biển lúc này khoác lên mình một màu xanh ngọc bích rực rỡ. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng rạn đá dưới đáy. Với một chiếc kính lặn, du khách có thể khám phá thế giới nhỏ bé đầy màu sắc của san hô và đàn cá tung tăng bơi lội. Cảm giác được thả mình giữa làn nước mát lạnh, tách biệt khỏi mọi ồn ào thường nhật, khiến chuyến đi rất thú vị và đáng nhớ.
Đến Nam Du, du khách đừng quên theo chân ngư dân trải nghiệm đời sống người dân bản địa, tắm biển và thư giãn ở bãi Cây Mến, bãi Ngự, bãi Chướng, bãi Chệt, hòn Dầu, hòn Nồm, hòn Hai Bờ Đập… ngắm hoàng hôn trên đỉnh Hải Đăng. Từ trên cao, cả quần đảo hiện ra như một bức tranh biển cả tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ rực dần chìm xuống biển, nhuộm vàng những mái nhà, những con thuyền phía xa khơi.
Tối đến, Nam Du lại mang một sắc thái khác. Những quán hải sản ven biển sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười. Nhưng điều khiến chúng tôi nhớ nhất không phải là món ăn mà là cách người dân nơi đây đón khách. Cô chủ quán nhỏ gần bến tàu vừa nướng mực vừa kể chuyện từ những ngày đảo còn thiếu thốn, đến lúc du lịch bắt đầu phát triển và không quên dặn dò những người khách lạ: “Khách tới đây, tụi em coi như người nhà. Có gì ngon thì mời, có gì đẹp thì giới thiệu. Mong ai đến rồi cũng muốn quay lại…”.
Rời Nam Du điều đọng lại không chỉ có biển xanh hay nắng vàng mà còn là cảm giác bình yên hiếm có. Một nơi đủ để người ta muốn quay lại, không phải để đi tiếp mà để sống chậm hơn.
THỦY TIÊN