Không gian thanh tịnh
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, khi những cành mai hé nở báo hiệu năm mới đến, lòng người lại rộn ràng hướng về chốn linh thiêng. Trong tâm thức của người Việt, chùa là nơi tôn nghiêm, linh thiêng, gần gũi, thân thuộc. Chùa là nơi giáo lý nhà Phật hướng con người đến giá trị đạo đức tốt đẹp, như: Hiểu biết, yêu thương, từ bi, hỉ xả, giúp mọi người tránh xa điều lầm lạc, tham, sân, si...
Chính vì thế, từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng, các ngôi chùa trên khắp mọi miền đất nước lại tấp nập đón khách đến lễ bái, cầu nguyện. Bước chân vào chùa, chúng ta như lạc vào thế giới khác, nơi không còn ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật. Không gian tĩnh lặng, thanh bình với tiếng chuông ngân nga, tiếng mõ đều đều, cùng làn hương trầm dịu nhẹ, tất cả hòa quyện tạo nên cảm giác thư thái, an yên đến lạ thường.
Trong tiết trời se lạnh những ngày đầu năm, lượng người đến chùa ngày càng đông, từ người lớn tuổi đến thanh niên; trẻ nhỏ cũng theo ông bà, cha mẹ đi chùa. Từng đôi, từng nhóm bạn trẻ hoặc đi cả gia đình… ai nấy đều rạng ngời niềm vui Xuân mới. Mùng 1, trong trang phục áo dài truyền thống, mang theo hương hoa đến chùa, chị Thái Kim Ngân (54 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) thắp nén tâm hương nguyện cầu năm mới sức khỏe, bình an.
![Nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu năm](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250206/images/6-THUTHAO.jpg)
“Đi chùa lễ Phật vào những ngày đầu năm đã trở thành thông lệ của gia đình tôi. Cách đây mấy năm, chúng tôi thường lễ Phật vào thời khắc giao thừa. Nhưng những năm gần đây, chúng tôi đi chùa vào mùng 1, mùng 2, còn giao thừa thì cúng ông bà tổ tiên tại nhà, cùng nhau trao lời chúc tốt đẹp trong giây phút thiêng liêng bước vào năm mới. Khi đến chùa lễ Phật, tôi thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng”.
Lòng thành kính
Đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu may mắn, tài lộc, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua, suy ngẫm về những điều đã làm, hướng tới điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Có người cầu sức khỏe cho gia đình, có người cầu công danh sự nghiệp, có người lại cầu kinh doanh thuận lợi, nông dân cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Lòng ngập tràn niềm hoan hỷ và thành kính, chị Trần Thanh Xuân (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) cho biết: “Tôi mong một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy ân phước. Tôi cầu xin gia đình luôn được bình an, mạnh khỏe. Nguyện cho người thân luôn gặp may mắn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống... Đặc biệt, tôi cầu nguyện cho đất nước thái bình, thịnh vượng, nguyện cho mọi người dân trên thế giới đều được sống trong hòa bình, hạnh phúc”.
Nét đẹp văn hóa
Đi lễ chùa đầu năm là hoạt động tâm linh, là dịp để mỗi người tìm về với cội nguồn, với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Bên cạnh đó, đi lễ chùa cũng là dịp để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của dân tộc, về những giá trị đạo đức tốt đẹp mà ông cha ta đã truyền lại. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, những người đã có công dựng nước, giữ nước. Khi đi lễ chùa, mỗi người nên mặc chỉnh tề, lịch sự; giữ gìn vệ sinh chung; không nói tục, chửi bậy, gây ồn ào trong chùa; không nên mê tín dị đoan...
Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng, cần gìn giữ. Mỗi người khi đến chùa không chỉ tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn, mà còn góp phần vào việc bảo tồn giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
THU THẢO