
Tình nghĩa dân - quân thắm đượm, gần gũi
Cả đời bà Nguyễn Thị Sẩm (72 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội) quần quật ngoài đồng, lam lũ lo cho 7 người con. Các con trưởng thành, lần lượt lập gia đình, tự tạo dựng cuộc sống riêng mình. Những tưởng, gánh nặng sẽ trút khỏi đôi vai người phụ nữ tảo tần này, bà được yên ổn dưỡng già. Nhưng cái nghèo cứ đeo bám vợ chồng bà. Một đứa con gãy gánh hôn nhân, đi làm ăn xa, để 2 cháu gái lại cho họ chăm sóc. Miếng ăn hàng ngày có thể đắp đổi được, nhưng bệnh tật tuổi già quật ngã bà, không thể ngồi dậy nổi.
“Lúc còn khỏe, mùa này, tôi tranh thủ đi mót lúa, có khi được cả giạ. Chuyện cơm nước, việc trong việc ngoài đều do tôi quán xuyến. Không ngờ, nhiều tháng nay, tôi bị biến chứng của bệnh tiểu đường, không còn đi lại được, phải lây lất trên giường bệnh, chịu hết cơn đau này đến cơn mệt khác. Con cái có thương nhiều cỡ nào cũng chỉ dành dụm vài trăm ngàn gửi về mỗi tháng, vì còn vướng bận cuộc sống riêng. Gom góp hết các khoản tiền cũng chỉ đủ mua thuốc cho tôi uống cầm cự qua ngày” - bà Sẩm khó nhọc chia sẻ.
Điều an tâm lớn nhất của vợ chồng “nghèo có sổ” này hiện giờ là đôi bò được 7 tháng, hứa hẹn trở thành sinh kế chủ lực của họ. Niềm vui còn nằm ở việc, cháu gái Lê Thị Ngọc Thắm (lớp 9, Trường THCS Vĩnh Hội Đông) được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Nguồn kinh phí 500.000 đồng/tháng (do cán bộ đồn trích tiền lương đóng góp) tuy không nhiều, nhưng là khoản tiền ổn định để Thắm trang trải việc học của mình. Phần tiền dư sau khi mua sắm dụng cụ học tập, Thắm “bỏ ống heo”, nuôi dưỡng ước mơ theo ngành y dược. “Chị của em - Lê Thị Minh Nguyệt từng nhận được nguồn hỗ trợ này, nhờ vậy hoàn thành THPT và theo học cao đẳng y dược. Em cũng muốn theo chân chị, học để thành tài, để chăm sóc ông bà và giúp ích cho xã hội” - Thắm chia sẻ.
Đối diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông là căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Tuyết (67 tuổi). Có lẽ, mối quan hệ “láng giềng gần” đã giúp 3 (trong tổng số 4) đứa con gái của bà nên duyên cùng CBCS biên phòng. “Tôi sống ở đây hơn 50 năm, gắn bó với đồn hơn 30 năm. Gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ CBCS, khó có thể kể hết. Các anh cho chúng tôi mượn phần đất trống trồng bắp, ủ mắm để có thu nhập. Khi nhà có người đau bệnh, cũng nhờ quân y của đồn chạy qua thăm khám. Khi chồng tôi đột quỵ sau buổi đặt dớn ngoài đồng, người lính quân y hết lòng sơ cứu, động viên tôi vượt qua mất mát. Lễ, Tết, có nguồn quà nào, các anh cũng nhớ đến, mang qua cho gia đình tôi. Bởi vậy, “ăn cây nào rào cây ấy”, thấy ở xóm, ở biên giới có chuyện gì gút mắc, chúng tôi tranh thủ báo các anh nắm…” - bà Tuyết kể.

Hỗ trợ tiền cho em Thắm
Thiếu tá Võ Văn Toán, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông vừa hoàn thành đợt học chuyên ngành dài ngày, sau khi được phân công về đơn vị mới. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh Toán cùng Ban Chỉ huy đồn đến thăm hỏi, tìm hiểu đời sống một số hộ dân trên địa bàn phụ trách. Trong những chuyến đi này, anh biết được, ngoài việc quan tâm việc học hành của em Lê Thị Ngọc Thắm, cần phải tìm cách giúp đỡ bà Nguyễn Thị Sẩm vượt qua bệnh tật, chú ý đến căn nhà của vợ chồng bà đang tạm bợ, chưa kiên cố. Anh còn lắng nghe tâm tư của bà Tuyết về đứa cháu Lâm Thanh Khang đang học lớp 2. “Cháu đủ điều kiện nhận hỗ trợ “Nâng bước em đến trường”, nên đơn vị sẽ tính toán đưa vào danh sách trong thời gian tới. Đồng thời, chúng tôi trao đổi trường hợp khó khăn của bà Sẩm đến địa phương, tìm cách giúp đỡ phù hợp. Chỉ khi ổn định cuộc sống gia đình, người dân mới có điều kiện đóng góp phát triển địa phương, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, trở thành tai mắt của lực lượng biên phòng” - thiếu tá Võ Văn Toán nhấn mạnh.
Ngoài mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, lực lượng bộ đội biên phòng nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông nói riêng còn chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới bằng sự san sẻ “Hũ gạo tình thương”, vận động sinh kế, nhu yếu phẩm… thường xuyên. Bản thân thiếu tá Võ Văn Toán vừa được nhận bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong thực hiện thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2024. Anh Toán khiêm tốn: “Một mình tôi không thể tạo nên thành tích này, đó là thành tích chung, sự đóng góp chung của cả đơn vị, tạo thành phong trào “Dân vận khéo”, cùng hướng về Nhân dân, về cơ sở, tạo lòng tin vững chắc để bà con phối hợp, giúp đỡ lực lượng biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới”.
Sự ghi nhận của cấp trên và sự gần gũi của Nhân dân khu vực biên giới sẽ là động lực lớn lao để từng CBCS biên phòng tiếp tục phát huy nghĩa tình “quân với dân như cá với nước”; trăn trở nhiều hơn, hành động nhiều hơn để tạo sức mạnh đại đoàn kết vững bền ở biên cương Tổ quốc.
GIA KHÁNH