Nghĩa tình hậu phương

13/05/2026 - 05:40

 - Giữa những ngày nắng gắt, khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới ngày đêm bám chốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, thì phía sau luôn có tấm lòng sẻ chia, tiếp thêm động lực. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc mang tình cảm hậu phương đến với các chiến sĩ nơi tuyến đầu, trở thành nét đẹp thấm đượm nghĩa tình quân dân.

Hội viên Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc xã Ba Chúc thăm, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ chốt biên phòng bảo vệ biên giới. Ảnh: BẢO THY

Những ngày này, con đường dẫn vào chốt phòng, chống tội phạm và bảo vệ biên giới số 02, gần mốc quốc giới 279 thuộc Đồn Biên phòng Lạc Quới phủ đầy bụi đỏ bởi nắng nóng và gió mạnh. Dù đường xa, đi lại khó khăn, nhưng các chị em vẫn thay phiên nhau đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những phần quà gửi đến các anh chỉ đơn giản là vài chai nước mát, ít trái cây, nhu yếu phẩm, nhưng chứa đựng cả tình cảm chân thành của hậu phương dành cho người lính quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Mỗi khi các chị đến thăm, chốt biên phòng trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói, lời hỏi thăm thân tình. Không chỉ động viên tinh thần, các chị còn cùng bộ đội vệ sinh doanh trại, quét dọn khu vực sinh hoạt, tham quan vườn rau tăng gia sản xuất. Những việc làm giản dị ấy đã tiếp thêm niềm vui, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm bám chốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Neáng Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc chia sẻ: “Các chiến sĩ biên phòng phải xa gia đình, ngày đêm trực chốt trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, chị em mong muốn góp một phần công sức để động viên các anh yên tâm công tác, phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân”.

Ngoài những chuyến thăm hỏi, tặng quà, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như vệ sinh doanh trại, tăng gia sản xuất, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Những tiếng hát vang lên giữa vùng biên giới nắng gió đã phần nào xua tan sự vất vả, gian nan của cuộc sống nơi tuyến đầu.

Vào thời điểm thời tiết khắc nghiệt hoặc tình hình an ninh biên giới diễn biến phức tạp, tình cảm của hội viên, phụ nữ dành cho bộ đội càng trở nên sâu đậm hơn. Nhiều chị em còn chủ động vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, áo mưa, thuốc men và các vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Võ Tuấn Anh - Chốt trưởng chốt số 02 xúc động nói: “Tình cảm của các cô, các chị em phụ nữ địa phương là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia chân thành, giúp anh em thêm ấm lòng nơi biên giới. Chúng tôi tiếp tục quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt. Sự sẻ chia ấy là nguồn động viên tinh thần để những người lính quân hàm xanh thêm chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

BẢO THY