Nghĩa tình ở miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

14/03/2025 - 09:24

 - Sáng 14/3 rơi vào ngày rằm tháng 2 (âm lịch), nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP. Châu Đốc). Qua đó, vừa chăm lo đời sống người dân địa phương, vừa hưởng ứng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai hội Vía Bà năm 2025.

Ngày 14 và 15/3, UBMTTQVN TP. Châu Đốc phối hợp Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam phát 900 phần quà (gồm 20kg gạo, mì gói, nhu yếu phẩm) cho người dân khó khăn trên địa bàn thành phố, tổng trị giá 360 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh khẳng định, Lễ đón bằng UNESCO (ngày 19/3) là sự kiện rất trọng đại của cả nước nói chung, tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc nói riêng. Nhân dịp này, các tổ chức huy động nguồn lực, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống ở khu vực di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sáng sớm, những phần quà nặng trĩu trao tay, làm lòng người khó khăn bỗng nhẹ bẫng. Ông Hồ Văn Tài (ngụ phường Núi Sam) chia sẻ: “Tôi không còn lao động kiếm sống được, nên nguồn hỗ trợ này rất quý giá, rất ấm lòng”.

Theo thông lệ, cứ vào ngày rằm hàng tháng, miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam lại rộn ràng hoạt động “đãi” cơm chay cho khách thập phương. Hôm nay cũng vậy. Những chiếc bếp đã đỏ lửa từ lúc trời chưa tỏ mặt người, chuẩn bị hàng chục món ăn cho buổi trưa.

Khu vực phục vụ cơm chay miễn phí được bày biện rất lịch sự, thoáng mát, sẵn sàng đón nhận đông đảo khách đến tham quan, chiêm bái miếu Bà buổi sáng ngày rằm, thêm một cơ duyên níu chân người phương xa với vùng đất tâm linh, hữu tình.

Gần đó lại có quầy nước giải khát miễn phí, phục vụ khách không chỉ ngày rằm, mà trong đợt cao điểm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, với nụ cười niềm nở, chân tình: “Trà đá, cà-phê gì không người đẹp ơi!”, chắc chắn sẽ làm du khách thêm ấn tượng khi đến với miền di sản này.

GIA KHÁNH