Ngồi tù vì thiếu kiềm chế

12/10/2022 - 07:21

 - Sau khi bị người tình Bùi Thị Bích Phượng (sinh năm 1987) lánh mặt, bỏ đi, Nguyễn Bảo Dương (sinh năm 1993) đến nhà Bùi Thị Yến Dương (sinh năm 2002, cháu ruột của Phượng), cùng ngụ thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn) “quậy”. Hà Văn Lâm (sinh năm 1998, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) trả đũa. Hậu quả, Bảo Dương mang thương tật nặng, còn Lâm thì mang tù tội.

Bị cáo Lâm thành khẩn khai báo tại tòa

Tháng 2/2021, Nguyễn Bảo Dương sống với Bùi Thị Bích Phượng như vợ chồng tại nhà của Bảo Dương (thị trấn Tri Tôn). Do chênh lệch tuổi tác, suy nghĩ bất đồng, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Chịu không được, Phượng bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống. Không liên lạc được, nghi ngờ Phượng còn lẩn tránh ở nhà người thân, Bảo Dương thường xuyên đến nhà Bùi Thị Yến Dương tìm kiếm. Trong khi đó, Yến Dương đang sống như vợ chồng cùng Hà Văn Lâm.

Khoảng 23 giờ 30 phút, khuya 25/8/2021, Nguyễn Bảo Dương chạy xe đến nhà Bùi Thị Yến Dương tìm Phượng lần nữa. Thấy cửa chính đã đóng (loại cửa kéo bằng kim loại), Bảo Dương dùng chân đạp phá, dùng tay đẩy mạnh vào cánh cửa để đi vào bên trong, tự gây thương tích. Anh ta tiếp tục đi lên lầu, đập cửa phòng ngủ và la lớn “mở cửa coi”. Yến Dương ra mở cửa, Bảo Dương hỏi: “Có Út Phượng ở nhà không?”, Yến Dương trả lời: “Không”. Bảo Dương nói tiếp: “Nếu 3 ngày nữa chú kiếm không được Út Phượng thì chú đi luôn” và nói với Lâm: “Không có gì đâu bồ”, rồi lấy xe chạy đi. Lâm và Yến Dương đi xuống tầng trệt, thấy cửa chính nhà bị hư hỏng nên trình báo Công an thị trấn Tri Tôn.

Không tìm được người tình, đồng thời biết Lâm điện thoại báo công an, Bảo Dương càng thêm bực tức. Mấy tiếng sau, khi trời chưa sáng, anh ta lấy cây búa cán gỗ, tự ý vào nhà, kêu Yến Dương và Lâm mở cửa phòng. Yến Dương ra mở cửa, Bảo Dương cầm búa xông vào, Yến Dương đi lại giường đứng sau lưng Lâm. Bảo Dương gặng hỏi: “Tụi mày muốn chết hả, tụi mày kêu công an bắt tao hả gì?”. Lúc này, điện thoại của Lâm đổ chuông, nhưng Bảo Dương không cho nghe, tiếp tục gây sự: “Điện thoại kêu công an bắt tao hả gì?”. Lâm trả lời: “Dì Năm điện thoại kêu tôi đi làm”. Khi nói chuyện, Lâm mở loa ngoài cho Bảo Dương nghe. Sau đó, Lâm vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.

Vẫn còn nghi ngờ Lâm, Bảo Dương lại gần, hỏi: “Mày vô đó điện thoại kêu công an bắt tao nữa hả gì?”, đồng thời giơ búa lên chém. Yến Dương đẩy Bảo Dương ra, nhát chém không trúng vào người Lâm. Quá trình xô xát, Bảo Dương xô Yến Dương té ngã trên giường ngủ. Lâm từ nhà vệ sinh đi ra, chụp lấy cây dao cánh bướm (dài 57cm). Bảo Dương nói: “Mày muốn chơi hả gì?”, rồi cầm búa chém vào người Lâm. Lâm tránh né được, cầm dao chém vào trán và vành tai trái của Bảo Dương. Bảo Dương lùi lại, nói: “Mày dám chém tao hả, tao chém chết mày”.

Bảo Dương tấn công Lâm nhưng không trúng. Ngược lại, anh ta bị Lâm chém trúng vào cổ, xô té vào cạnh giường ngủ, thêm 3 nhát trúng vào cổ, lưng và vai trái. Yến Dương chạy qua khu vực chợ rau huyện Tri Tôn, nhờ người dân điện thoại trình báo công an, còn Lâm bỏ chạy đến nhà kho bỏ hoang gần đó giấu cây dao. Bị chém nhiều nhát, Bảo Dương đi ra khỏi nhà, chạy xe được một đoạn thì ngã xuống, được người thân đưa đi cấp cứu.

Khi bình tĩnh lại, Lâm đến Công an thị trấn Tri Tôn đầu thú, giao nộp cây dao gây án. Căn cứ kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Bảo Dương là 35%. Ngày 4/9/2021, Lâm bị khởi tố điều tra. Quá trình điều tra, lời khai của người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều phù hợp với nội dung vụ án. Riêng Nguyễn Bảo Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhiều lần triệu tập nhưng anh ta né tránh, không hợp tác.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà Văn Lâm thành khẩn ăn năn, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng, bị hại cầm hung khí xông vào tấn công trước nên bị cáo mới kháng cự. Do bực tức, anh ta đã quá tay… Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Hà Văn Lâm 6 năm tù giam về tội “Giết người”, theo Khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG