Ngư dân đầu nguồn Phú Hữu khai thác thủy sản mùa lũ

12/07/2025 - 06:34

 - Mấy ngày qua, con nước đỏ ngầu phù sa nơi xã đầu nguồn Phú Hữu (tỉnh An Giang) bắt đầu mấp mé tràn lên những cánh đồng ngoài đê bao. Thời điểm này cũng là lúc ngư dân đầu nguồn biên giới sử dụng nhiều ngư cụ để khai thác, đánh bắt thủy sản cải thiện cuộc sống.

Nước lũ mang nặng phù sa ở xã đầu nguồn Phú Hữu, tỉnh An Giang

ớc bắt đầu tràn đồng mang theo phù sa và sản vật tự nhiên trong mùa lũ

Ông Hồ Văn Thiện, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu khai thác thủy sản đầu mùa lũ

Tại khu vực ngã tư cầu Cỏ Lau, xã Phú Hữu, con nước mấp mé tràn bờ mới 2 ngày nay. Thế nhưng, nhiều ngư dân đã chuẩn bị sẵn ngư cụ để đánh bắt cá, tôm theo con nước tràn đồng.

Ông Hồ Văn Thiện, ngụ ấp Phú Lợi cho biết hàng năm vào khoảng tháng 5 âm lịch khi con nước bắt đầu “quay” là lúc ông tranh thủ lắp đặt giàn vó cất để khai thác thủy sản. Với nhiều năm làm nghề, thường con nước rong đầu mùa tràn đồng sẽ có nhiều loài cá, tôm có giá trị, thu nhập cũng khá hơn.

Với 1 giàn vó cất được cải tiến kéo, thả bằng máy có chiều ngang 40m, dài 80m, mỗi ngày ông Thiện kiếm được vài ký cá, vừa để ăn vừa bán cho thương lái, thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng, có hôm may mắn được cả triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống...

Ông Huỳnh Văn Đằng, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu bắt được cá lớn

Cách đó không xa là giàn vó cất của ông Huỳnh Văn Đằng, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu. Hơn 15 năm làm nghề khai thác thủy sản tại ngã tư cầu Cỏ Lau, ông Đằng cho biết hai ngày nay con nước mới “nhóm nhảy”, nhưng vẫn xuất hiện nhiều loài cá ngon như cá leo, cá lăng, cá chạch lấu… Mỗi ngày, giàn vó bắt được vài ký cá lăng, có khi trúng mánh được cá leo 1 - 2kg.

Đầu mùa dù số lượng cá ít nhưng được cá ngon, bán có giá. Vài năm trở lại đây, mực nước trên sông lên trễ, lại rút nhanh không theo chu kỳ như trước nên sản lượng cá, tôm không còn nhiều, thu nhập của người dân cũng tạm sống qua con nước…

Tin và ảnh: THẾ ANH - NGHĨA THANH