Nhẫn tâm ném con người yêu cũ xuống sông

15/09/2023 - 06:11

 - Sau khi chia tay, T.T.V có gia đình, nhưng Huỳnh Hồng Hải vẫn giữ mối quan hệ. Khi được người yêu cũ nhờ chở con đi chơi, Hải nhẫn tâm ném cháu bé 4 tuổi xuống kênh Rạch Giá - Long Xuyên…

Tình người trên sông

Sáng 11/9, sau khi đi giao lúa ở tỉnh Kiên Giang, ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) cùng con trai Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984) điều khiển ghe theo kênh Rạch Giá - Long Xuyên, hướng ra sông Hậu để về TP. Cần Thơ. Khi đến cầu Tôn đức Thắng (TP. Long Xuyên), cha con ông Thọ phát hiện kịp thời vụ việc.

“Sau khi giao hàng xong, tôi dự tính chưa về nhưng vì có việc gia đình nên phải về liền. Khi đến khu vực cầu Tôn Đức Thắng, lúc đó gần 11 giờ, tôi bất ngờ thấy vật lạ rơi từ trên cao xuống sông. Chạy ghe đến gần thì phát hiện 1 cháu bé đang trồi ngụp, tôi hốt hoảng la lớn, liền kêu con trai nhảy xuống nước cứu nhanh cháu bé” - ông Thọ nhớ lại.

Tuy nhiên, do sông rộng, nước sâu, dòng chảy mùa lũ nhanh hơn bình thường nên khi anh Bùi Hữu Thành cách cháu bé khoảng 10m, cháu trôi ra xa thêm, có dấu hiệu chìm dần. “Tôi cố hết sức để bơi nhanh hơn, quơ tay mạnh theo con nước thì may mắn chụp được tay cháu bé kéo lên” - anh Thành kể lại.

Sau khi vớt được bé, cha con ông Thọ đưa vào bờ để mọi người gần đó thay đồ, động viên. Bé được đưa đến Công an phường Bình Khánh để trình báo; Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chăm sóc, giúp ổn định lại tinh thần cho bé.

“Cháu bé mới 4 tuổi, bị ném xuống sông ở độ cao 7m, nếu ông Thọ và anh Thành không kịp thời phát hiện, ra sức cứu vớt thì hậu quả sẽ rất thương tâm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương nghĩa cử cao đẹp, dũng cảm của ông Thọ và anh Thành” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ghi nhận.

Khen thưởng lực lượng công an phá án và 2 cá nhân cứu cháu bé

Hung thủ sa lưới

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Bùi Tấn Ân (Phó giám đốc Công an tỉnh) đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Long Xuyên nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Sau 5 giờ truy xét, đến khoảng 16 giờ chiều 11/9, lực lượng trinh sát đã xác định và bắt giữ Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên. Đồng thời, xác định danh tính bé trai tên L.T.B.K (sinh năm 2019), khi người thân đến đón bé về nhà.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải có quan hệ tình cảm với mẹ của bé K. là chị T.T.V, (sinh năm 1991, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh). Dù V. đã có chồng, con nhưng 2 bên thường xuyên liên lạc với nhau. Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà dự đám giỗ, V. đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Khi chở bé K. đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), Hải bất ngờ ném bé xuống sông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hải để điều tra về hành vi “Giết người”. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương thành tích của lực lượng công an, khi thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Qua đó, động viên lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động tham mưu và nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

NGUYỄN HƯNG