Những con thiêu thân trong bóng lửa ma túy

10/08/2022 - 07:29

 - 5 bị cáo hôm ấy đều còn rất trẻ, chưa ai quá 35 tuổi. Nhưng hành vi phạm tội của họ thật sự táo tợn, chỉ có thể đong đếm bằng lòng tham không đáy. Để rồi, chờ đón họ là 4 bản án tử hình, 1 bản án chung thân - cái giá quá đắt đỏ!

Rạng sáng 14/6/2020, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện 6 người đi trên 2 xe môtô, có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, chỉ một chiếc xe chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, chiếc còn lại chạy thẳng. Qua kiểm tra xe dừng lại, lực lượng thu giữ nhiều bọc ny-lon (dạng gói trà) chứa tinh thể màu trắng của Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1989, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú).

Tiếp tục truy đuổi chiếc xe đang tẩu thoát đến xã Đa Phước, lực lượng phát hiện thêm một số bọc ny-lon khác tương tự, chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu xanh của Mai Vinh Hậu (sinh năm 1999, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), Huỳnh Văn Tùng (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Kandal, Campuchia). Tất cả 32 bọc ny-lon bị thu giữ trong thời điểm ấy, nghi vấn là ma túy. Cả 3 đối tượng bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Các bị cáo tại phiên tòa

Diễm khai nhận tất cả là ma túy của người đàn ông tên Nhàn ở TP. Phnom Penh (Campuchia). Diễm được ông ta thuê vận chuyển từ Campuchia đến TP. Hồ Chí Minh giao cho Lê Đăng Huy (sinh năm 1992, ngụ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). Một mình không làm được, Diễm thuê Tùng và Hậu cùng tham gia.

Lần theo thông tin này, chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Phú Hữu giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đăng Huy, Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (cùng sinh năm 1992, sinh sống như vợ chồng) tại một căn hộ chung cư ở quận Tân Phú. Nhiều tang vật quan trọng khác được thu giữ, bao gồm ma túy.

Ngày 23/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Diễm, Hậu, Tùng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, còn Huy, Thanh bị khởi tố hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Song, đến ngày 17/5/2021, cơ quan chức năng quyết định cả 5 bị can đều bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, vì Diễm khai nhận thêm một số tình tiết mới. Cuối năm 2019, Diễm quen biết Nhàn tại một quán bar ở TP. Phnom Penh. Biết anh ta mua bán ma túy, bản thân mình đang thiếu nợ, Diễm “xin” tham gia vận chuyển.

Mỗi bọc ma túy giao thành công, Diễm được trả công 100 USD. Tháng 1/2020 đến ngày 14/6/2020, Diễm vận chuyển trái phép chất ma túy thuê cho Nhàn 4 lần. Trong đó, 3 lần đầu diễn ra trót lọt; tổng cộng 4 bọc ma túy được đưa về TP. Hồ Chí Minh, Diễm nhận tiền công 1.400 USD (hơn 32 triệu đồng). Trừ chi phí, Diễm hưởng lợi gần 25 triệu đồng.

Ngày 13/6/2020, Diễm tiếp tục nhận lời vận chuyển ma túy lần thứ 4 cho Nhàn, với số lượng gấp nhiều lần so với trước (32 bọc). Nếu thành công, Diễm “bỏ túi” 3.200 USD. Ma túy được Diễm nhận trực tiếp từ TP. Phnom Penh, trong chiếc xe ôtô kín đáo, bởi những thanh niên lạ mặt. Tối lưu trú lại Campuchia, Diễm cho Tùng hay có ma túy vận chuyển về Việt Nam.

Trong lúc nói chuyện qua lại, Hậu tâm sự đang nợ 500 USD, lại thất nghiệp. Thấy vậy, Diễm rủ Hậu cùng tham gia phi vụ lần này, tiền công 200 USD/người. Thống nhất xong, cả 3 cùng nhập cảnh vào Việt Nam, thuê “xe ôm” chở đến bến xe Châu Đốc, dự tính đón xe khách về TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cả 3 bị tóm gọn khi mới “chân ướt chân ráo” nhập cảnh trái phép.

Về phía “vợ chồng hờ” Huy - Thanh, cả 2 quen biết với “ông trùm ma túy” Nhàn tại sòng bạc ở Campuchia từ tháng 2/2020. Nhận lời tham gia mua bán ma túy cùng Nhàn, Huy thực hiện mọi liên lạc thông qua ứng dụng wechat trên điện thoại của Thanh. Lần giao dịch đầu tiên, họ trao đổi 1kg ketamine, giá 430 triệu đồng, được kèm thêm 250 viên thuốc lắc để “giới thiệu sản phẩm”. Tiền bạc xong xuôi, Huy nhận “hàng” từ Diễm. Lần sau, Huy đặt thêm 5kg ketamine, giá hơn 2,1 tỷ đồng. Cũng như lần trước, anh ta giao tiền cho 1 thanh niên, chờ nhận hàng từ Diễm. Không ngờ, tiền mất, hàng chưa nhận được, vợ chồng Huy đã bị bắt giữ.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định, Diễm là người giúp sức cho Nhàn mua bán ma túy nhiều lần, tổng cộng 10kg methamphetamine, hơn 20kg ketamine, 4kg MDMA. Tùng là đồng phạm giúp sức cho Diễm, chịu trách nhiệm với 7kg Ketamine, 4kg methamphetamine. Hậu cũng là đồng phạm giúp sức cho Diễm, chịu trách nhiệm với gần 3kg ketamine, 4kg methamphetamine, 4kg MDMA. Phía bên kia, Huy là người thực hiện, mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần để thu lợi bất chính, phải chịu trách nhiệm gần 6kg ma túy các loại. Thanh là đồng phạm với vai trò thực hành, giúp sức cho Huy mua bán trái phép gần 6kg ketamine.

Ngay từ lúc bị bắt, các bị cáo đã mường tượng được kết cục của mình. Đó là… không còn tương lai nữa, bởi khối lượng ma túy khổng lồ này quá đủ giết chết họ. Giống như họ đã dùng ma túy giết chết biết bao cuộc đời khác, chỉ để tiền chảy vào túi mình một cách dơ bẩn. Trong 5 bị cáo, Thanh “nhẹ tội” nhất, nên được nhận hình phạt tù chung thân. Còn “chồng hờ” Huy, Diễm, Hậu, Tùng đều bị tuyên án tử, kết thúc cuộc đời “thiêu thân” vào ngọn lửa ma túy.

Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định mức phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi mua bán trái phép chất ma túy ở thể rắn có khối lượng từ 300gr trở lên; có 2 chất ma túy khác trở lên mà khối lượng hoặc thể tích tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ Điểm a đến Điểm g, Khoản 4.

 

KHÁNH HƯNG