.jpg)
Anh Lê Ngọc Bình và chị Trương Ái Khanh xử lý công việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Giang Thành. Ảnh: THANH NHÃ
Tự học để theo nghề
Năm 2010, anh Lê Ngọc Bình về công tác tại Đài Truyền thanh huyện Giang Thành (cũ), phụ trách lĩnh vực quay phim, tuyên truyền. Không được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng với niềm yêu thích công tác tuyên truyền, anh từng bước làm quen với trang thiết bị cùng những bản tin đầu tiên phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, anh Bình là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Giang Thành, phụ trách quay phim, viết tin, bài tuyên truyền. Anh còn thường xuyên gửi tin, bài cộng tác với Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang. Với 16 năm gắn bó với nghề, anh Bình cho biết những ngày đầu là quãng thời gian đầy thử thách. “Vì không được đào tạo chuyên ngành báo chí nên tôi gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Thời điểm đó, địa bàn Giang Thành rất rộng lớn, điều kiện đi lại còn hạn chế. Tôi phải vừa làm vừa học, tìm tòi từng kỹ năng quay phim, viết tin, dựng hình để đáp ứng yêu cầu công việc”, anh Bình chia sẻ.
Hiện nay, anh Bình xây dựng và vận hành hiệu quả trang TikTok “Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Giang Thành”. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trang thông tin này đã trở thành kênh truyền thông chính thống, cập nhật kịp thời các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Giang Thành. Kênh dần trở thành nguồn thông tin chính thống, tin cậy đối với người dân vùng biên Giang Thành. Cùng với đăng tải tin, bài, trang còn đẩy mạnh các sản phẩm đa phương tiện như video, hình ảnh, clip ngắn... về những cảnh đẹp của địa phương nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin và tạo tương tác với người dân.
Để duy trì hiệu quả hoạt động trang TikTok “Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Giang Thành”, anh Bình thường xuyên làm việc ngoài giờ. Có những ngày sự kiện diễn ra từ sáng sớm, đến tận giữa trưa anh vẫn miệt mài dựng hậu kỳ để kịp thời đăng tải thông tin. Điều khiến anh tâm đắc nhất là khi những thông tin do mình phản ánh góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. “Làm thông tin, tuyên truyền ở cơ sở tuy vất vả nhưng đổi lại tôi được gần dân, lắng nghe và phản ánh những câu chuyện chân thực của cuộc sống”, anh Bình nói.
Kể chuyện vùng biên bằng hình ảnh
Tốt nghiệp ngành văn học Trường Đại học Cần Thơ, năm 2023, chị Trương Ái Khanh bén duyên với công tác thông tin, tuyên truyền ở Giang Thành. Từ đó đến nay, chị được phân công phụ trách biên tập và đọc các bản tin phát thanh. Chị Khanh chia sẻ: “Lúc đầu, mình nghĩ đơn giản là làm công việc biên tập viên, phát thanh viên. Tuy nhiên, càng gắn bó, tôi càng nhận ra công việc của mình đang góp phần giữ nhịp thở thông tin cho vùng biên”.
Chính sự cầu tiến đã giúp chị Khanh không ngừng hoàn thiện bản thân. Ngoài công việc thường ngày, chị còn chủ động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các khóa bồi dưỡng báo chí và tự học qua sách, tài liệu, internet để nâng cao trình độ chuyên môn. Theo chị Khanh, làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở đòi hỏi người làm nghề phải gần dân, hiểu dân và có mặt kịp thời ở những nơi người dân cần tiếng nói của báo chí. Từ những cánh đồng lúa bạt ngàn, những tuyến đường rợp bóng cây xanh đến các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, tất cả đều là chất liệu quý để làm nên những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống.
Là nhân viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Điều, anh Phạm Quốc Thịnh được giao nhiệm vụ quay phim, chụp ảnh, viết tin, bài tuyên truyền. “Gần một năm qua, chỉ có mình tôi phụ trách công tác tuyên truyền tại xã Vĩnh Điều mới. Địa bàn rộng, đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới cùng với khối lượng công việc ngày càng tăng là những áp lực không hề nhỏ”, anh Thịnh chia sẻ.
Những ngày cao điểm, anh Thịnh phải một mình di chuyển bằng xe máy đến nhiều địa điểm để tác nghiệp, đồng thời, bảo đảm trang thiết bị, máy móc phục vụ công việc an toàn nhằm hoàn thành từ 3 - 4 tin, bài liên tục. Bên cạnh đó, anh còn tích cực hỗ trợ các hoạt động theo phân công, nhất là công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao. “Dù vậy, tôi vẫn cố gắng chủ động sắp xếp công việc, cân đối thời gian để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, anh Thịnh nói.
Dù điều kiện tác nghiệp còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc ngày càng lớn trong thời đại số, đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở vùng biên Giang Thành, Vĩnh Điều vẫn không ngừng học hỏi, đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống để mang đến những thông tin thiết thực, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.
THANH NHÃ