Không đầu hàng nghịch cảnh
Bà Prắk Tha (54 tuổi), ngụ khu phố Mỹ Lộ là một trong những tấm gương phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực nơi biên giới. Sau lần bạo bệnh lúc còn bé, đôi mắt của bà bị hỏng, từ đó bóng tối bao phủ cả cuộc đời bà. Khi lập gia đình, bà cùng chồng gồng gánh nuôi 5 người con riêng của chồng. Niềm vui từ đời sống hôn nhân ấy chẳng được bao lâu thì chồng bà qua đời, để lại bà một mình tiếp tục nuôi dạy các con. Năm 2021, bà Tha chọn nghề bán vé số dạo. Sáng sớm, với dáng người gầy gò, bà lặng lẽ dò dẫm trên đoạn đường hơn 5km của quốc lộ 80 cùng xấp vé số dày. Bước đi chậm chạp, nhưng giọng rao vẫn vang lên đầy hy vọng. Với bà, đó là con đường phù hợp nhất để kiếm đồng tiền lương thiện.

Bà Prắk Tha (bìa phải) bán vé số mưu sinh. Ảnh: DANH THÀNH
Hôm nào bán được hết, bà lãi chừng 150.000 đồng. Ngày mưa, vé số ế ẩm, bà mất trắng công sức. Vậy mà, trên gương mặt khắc khổ ấy vẫn luôn thường trực nụ cười hiền, sự lạc quan. “Người khuyết tật chỉ mong có cơ hội để sống và lao động như bao người khác. Việc di chuyển gặp khó khăn, nhưng mỗi ngày tôi kiếm được thu nhập từ công việc của mình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”, bà Tha nói.
Rời khu phố Mỹ Lộ, theo con đường nhỏ, chúng tôi đến sạp bán trái cây của bà Tiết Thị Kim Liên (43 tuổi), ngụ khu phố Thạch Động. Mang trong mình căn bệnh chân voi từ nhỏ, việc đi lại vốn đã khó khăn, bà Liên vẫn miệt mài làm thuê, buôn bán trái cây để có thêm thu nhập. Dù trời mưa hay nắng, những đôi quang gánh nặng trĩu, những bước chân chậm chạp giữa con đường quê của bà Liên mang lại thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày. Đây là minh chứng cho sự bền bỉ, nghị lực của người phụ nữ không chịu gục ngã trước bệnh tật. Giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt rám nắng, bà chưa từng buông bỏ niềm tin vào một ngày mai đủ đầy, dù biết phía trước vẫn còn nhiều chông gai. “Đứng cả buổi, chân đau buốt lắm, nhưng tôi phải cố gắng lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn, để các con có tương lai tươi sáng hơn. Còn sức thì còn làm”, bà Liên chia sẻ.
Đồng hành cùng phụ nữ khuyết tật
Sự nỗ lực của phụ nữ khuyết tật phường Hà Tiên không chỉ đến từ bản thân mà còn có sự đồng hành, tiếp sức kịp thời từ cộng đồng, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Những năm qua, hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ năng, giới thiệu mô hình sinh kế phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh từng người. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trở thành “điểm tựa” giúp nhiều chị em vượt qua khó khăn.

Bà Tiết Thị Kim Liên (bên phải) buôn bán trái cây để lo cho các con ăn học. Ảnh: DANH THÀNH
Những năm qua, đơn vị thường xuyên tặng quà, xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế cho hơn 170 phụ nữ khuyết tật trên địa bàn, tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhiều phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti, lan tỏa tinh thần vượt khó đến những người xung quanh. Họ không chỉ lo được cho gia đình mà còn trở thành tấm gương sáng về nghị lực. Bà Tạ Tuyết Phượng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Tiên cho biết: “Việc chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để góp phần xây dựng khối đoàn kết, giữ vững an sinh vùng biên giới. Mỗi khi nhìn thấy chị em khuyết tật tự tin bước đi trên con đường mưu sinh, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục đồng hành”.
Hành trình mưu sinh của những phụ nữ khuyết tật như bà Prắk Tha, bà Tiết Thị Kim Liên vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, họ là minh chứng sống động cho ý chí của phụ nữ: Dù trong hoàn cảnh nào vẫn vững vàng, bền bỉ vượt lên số phận, góp phần dựng xây đời sống vùng biên.
DANH THÀNH