Nói không với nạn mê tín dị đoan

11/08/2025 - 05:00

 - Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các nền tảng mạng xã hội trở thành nơi kết nối mọi người. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu lợi dụng hình thức mê tín dị đoan, như: Cúng sao, giải hạn, xin bùa, xem bói… đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin và sự thiếu hiểu biết của một số người dân, khiến họ tiền mất tật mang.

Hiện nay, trong thời đại công nghệ số phát triển, mê tín dị đoan cũng có những biến tướng. Nhiều video, kênh, nhóm hoặc trang cá nhân hành nghề gieo quẻ, xem bói… thu hút rất đông lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Nhiều tài khoản tự xưng là “cậu”, “cô” hay “thầy” với khả năng đặc biệt do trời ban hoặc tu luyện mà có, hứa hẹn sẽ luận giải vận mệnh, xem tình duyên, sự nghiệp, công danh, bổn mạng, xem ngày giờ khai trương quán ăn, uống, xây nhà, làm móng nhà, đám cưới, về nhà mới, giải âm binh, giải vong tiền duyên... “Khách hàng” trả phí bằng cách tặng những phần quà được quy đổi bằng tiền với nhiều mức giá khác nhau.

Điển hình như khi tìm kiếm từ khóa “Bói bài Tarot” trên mạng xã hội Facebook, ngay lập tức, xuất hiện hàng loạt bài đăng quảng cáo hấp dẫn. Dịch vụ có giá từ 15.000 - 200.000 đồng/lần xem, có nơi nhận giá “tùy tâm” hoặc tính tiền theo số câu hỏi hoặc thời gian, kèm theo lời khẳng định về uy tín của “thầy” theo kiểu “không đúng sẽ hoàn tiền”.

Nguyễn Thị Tú Trang, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Tôi nghe bạn bè nói bói bài Tarot rất đúng, nên hiếu kỳ, muốn trải nghiệm cho biết. Thấy một tài khoản đang có nhiều người thích và theo dõi, lượt tương tác cao, tôi tin tưởng vào xem. Trước khi xem bói, tôi được hướng dẫn mức giá các gói xem bói, yêu cầu phải chuyển khoản đầy đủ trước. Sau khi chọn gói “Không giới hạn 1 tiếng 30 phút” kèm chuyển khoản 200.000 đồng, tôi được bói chỉ 1 lần duy nhất, toàn nói những chuyện không đúng. Tức cười hơn là tôi chưa có chồng, mà bói nói chồng tôi đang có “bồ nhí”. Tôi phản ứng lại thì bị chặn liên lạc. Đây là bài học nhớ đời của tôi”.

Bên cạnh việc xem bói, đoán trước vận hạn, các “thầy” còn dẫn dắt “khách hàng” bằng những câu chuyện bịa đặt mang màu sắc tâm linh, ma mị, gây tâm lý hoang mang, lo sợ. Sau đó “thầy” sẽ lồng ghép quảng cáo, mời chào, thậm chí ép buộc mua trầm hương, tượng phật, chuỗi hạt, vòng đeo tay, các loại bùa chú… làm từ những chất liệu rẻ tiền, nhưng được rao bán với giá vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng, với lời giới thiệu đã được “làm lễ”, “phù phép”.

Để “khách hàng” tin tưởng, “thầy” còn hứa nếu các vật phẩm này không hiệu quả thì “khách hàng” có thể trả lại hàng, được hoàn tiền. Những thông tin cá nhân, như: Số điện thoại, địa chỉ nhà, số căn cước công dân của “khách hàng” cung cấp cho “thầy” có thể sẽ bị sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng... gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

“Tôi nghĩ, khi gặp bế tắc trong công việc, gia đình và cuộc sống, mỗi người hãy ngồi lại với gia đình, bình tâm tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. Mê tín dị đoan, bói toán, giải hạn… không thể giải quyết được vấn đề thực tế, ngược lại còn làm chúng ta thêm mất thời gian, tinh thần và tiền bạc”, chị Lê Thị Hồng Gấm, ngụ xã Phú Tân chia sẻ.

Các hình thức mê tín dị đoan là hoạt động tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe, gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và cộng đồng. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, mỗi người dân cần có tư duy tích cực, hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh, không tin theo các hình thức mê tín dị đoan vô căn cứ để tránh tiền mất tật mang.

TRỌNG TÍN