Nước mắt 2 người mẹ

27/04/2023 - 05:45

 - Ngồi hàng ghế sau cùng của hội trường, tham dự buổi xét xử hình sự lưu động với tư cách người liên quan, 2 người phụ nữ cùng mang tâm trạng buồn. Những giọt nước mắt xuất hiện mỗi khi họ nhìn về phía vợ chồng bị cáo đang đứng, cũng chính là 2 đứa con của họ, bị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản”.

Đỗ Duy Khánh (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 2001, ngụ huyện Chợ Mới) trở thành vợ chồng ở lứa tuổi đôi mươi, rồi cùng sinh sống tại quê nhà của Khánh. “Ban đầu, cuộc sống vợ chồng khá ổn định. Nhưng sau đó, cả 2 thuộc diện bị công ty cắt giảm nhân công, đang chuẩn bị đón con đầu lòng nên vay mượn nợ. Sau một thời gian quá vất vả, không còn tiền mua sữa cho con, bị cáo quẫn trí, nảy sinh ý định cướp tài sản, dù biết là vi phạm pháp luật” - bị cáo Khánh khóc khi khai trước tòa.

Cùng lúc này, người anh họ hay tin Khánh vướng nợ nần, cấm cản vợ chồng Khánh về ở chung nhà. Quá nhiều tâm sự, không ai chia sẻ kịp thời nên Khánh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện ý định của mình, Khánh đặt mua bình xịt hơi cay trên mạng xã hội, đem về nhà cất giữ.

Vợ chồng bị cáo gặp lại con trong khi chờ tuyên án

Ngày 3/1/2023, Khánh điều khiển xe máy biển số 60B9-334.70 (mượn của người quen), chở vợ từ nhà đến tỉnh Bình Dương tìm việc làm, nhưng không tìm được. Khánh bàn bạc, rủ Thoa quan sát các tiệm vàng. Nếu thấy vắng khách thì giả vờ mua vàng, rồi Khánh sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt người bán để cướp tài sản. Sợ bị bắt, Thoa không đồng ý, khuyên ngăn. Tuy nhiên, trước quyết tâm của Khánh, Thoa lại nghe theo chồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 từ tỉnh Tây Ninh về thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới). Sáng 4/1/2023, Khánh chở Thoa đi quan sát các tiệm vàng ở khu vực chợ thuộc khóm 1 (thị trấn Mỹ Luông), nhưng tiệm nào cũng nhiều người, không thể nào thực hiện ý định được.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, cả 2 tiếp tục đến khu vực khóm Mỹ Tân (thị trấn Mỹ Luông). Khánh phát hiện tiệm vàng “K.C” vắng người, cả 2 đi vào gặp bà Trần Thị K.C (sinh năm 1976, chủ tiệm vàng) và L.P.Đ (sinh năm 1975, chồng bà C.), giả vờ hỏi mua vàng. Thoa yêu cầu bà C. đưa vàng để xem, lựa chọn mẫu phù hợp, nhưng sợ bị bắt nên Thoa trả vàng và kêu Khánh đi ra. Sau đó, Khánh tiếp tục bàn bạc với Thoa thống nhất cướp tiệm vàng này.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng Khánh quay trở lại tiệm vàng, yêu cầu bà C. đưa xem sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và 1 vòng đeo tay. Sau khi xem xong, Thoa kêu bà C. tính tiền, Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt người bán, để Thoa lấy 6 chỉ vàng 24kara chạy ra ngoài.

Bị choáng vì hơi cay, bà C. vẫn kịp tri hô. Đang nằm trên võng, ông Đ. vừa chồm dậy thì bị Khánh xịt hơi cay rồi chạy ra ngoài. Ông Đ. truy đuổi theo, làm ngã phương tiện. Thấy vậy, đôi vợ chồng cùng nhau cầm vàng chia ra bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ chiều 4/1/2023, Công an huyện Chợ Mới truy bắt được vợ chồng Khánh, thu hồi tài sản. Căn cứ kết luận giám định, kết luận định giá tài sản và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, tài sản bị chiếm đoạt, gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 24kara, trọng lượng 3 chỉ; 1 mặt dây chuyền vàng 24kara, có gắn đá cẩm thạch màu xanh hình trái tim, trọng lượng 1 chỉ; 1 chiếc vòng đeo tay nữ vàng 24kara, trọng lượng 2 chỉ. Tổng trị giá tài sản trên 32 triệu đồng.

Trước Hội đồng xét xử, người bị hại và người thân 2 bên gia đình mình, đôi vợ chồng trẻ cúi đầu khóc, nghẹn ngào xin lỗi mọi người vì những hành động sai trái họ đã gây ra. “Dù biết việc làm của mình sẽ bị tù tội, nhưng bị cáo thương chồng, sợ chồng đi một mình nên bị cáo đi theo” - bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa bày tỏ. Sau khi nghe vợ chồng bị cáo trình bày, vợ chồng người bị hại đã tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt để 2 bị cáo trở về chăm lo, dạy dỗ con nhỏ.

Thông cảm với hoàn cảnh cuộc sống khó khăn đến mức vợ chồng trẻ phải lầm đường lạc lối, để lại con thơ chưa tròn 1 tuổi cho người khác nuôi dưỡng, nhưng bà C. tiếc nuối: “Nếu 2 bị cáo có suy nghĩ tích cực hơn thì sẽ không có việc sai lầm như thế này xảy ra. Mong rằng, sau khi trở về với cuộc sống xã hội, vợ chồng bị cáo sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, trở thành công dân tốt, là người cha, người mẹ nuôi dạy con tốt”.

Được ôm con trong thời gian ngắn ngủi chờ tuyên án, nhìn con nhỏ cười vui, vợ chồng Khánh, Thoa cảm nhận được sự ấm áp tình cảm gia đình, sau thời gian bị bắt giam. Đôi vợ chồng trẻ quay sang nhắn nhủ với gia đình: “Tụi con sẽ cố gắng lao động tốt để sớm về, không làm cho mọi người buồn nữa, mọi người đừng lo”. Còn 2 người mẹ vẫn cứ nhìn chăm chú về con mình, nước mắt cứ rơi, lòng mang nhiều muộn phiền...

Đỗ Duy Khánh bị tuyên phạt 8 năm tù giam, còn Nguyễn Thị Kim Thoa lãnh án 7 năm tù giam cùng về tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG