Thông tin lịch sử hình thành quần đảo Hải Tặc (tỉnh An Giang); những lý giải về tên gọi, về hoạt động của những băng nhóm cướp biển trú ngụ tại quần đảo này rất ít được ghi chép. Trải qua hàng trăm năm hình thành cho đến nay, những gì liên quan đến quần đảo này đã trở thành giai thoại, được truyền nhiều đời qua lời kể của những bậc cao niên nơi đất đảo. Chính sự bí ẩn đã gợi tò mò đặc biệt cho du khách thập phương.
Bên cạnh Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, ở An Giang vào thời điểm này cũng đang diễn ra Tết đón năm mới của Thái Lan, với các hoạt động thu nhỏ được tổ chức ở Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành)...
Mấy ngày này, hầu như chùa Phật giáo Nam tông Khmer nào trong tỉnh An Giang cũng rộn ràng sắc màu, tiếng nhạc đặc trưng ngày Tết Chol Chnam Thmay.
Thông thường kỷ tử được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, gần đây chị Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã đầu tư các thiết bị công nghệ, mang giống cây kỷ tử về trồng tại vườn nhà, để xây dựng và phát triển thương hiệu riêng cho mình.
Có ngụm nước mát giữa tiết trời nắng gắt mùa này quả là chẳng gì bằng! Càng quý hơn khi đó là những thùng nước miễn phí được đặt ngay ngắn dọc đường, ở đâu cũng dễ bắt gặp. Nghĩa cử nhỏ, nhưng là tấm lòng thơm thảo của bà con dành cho bất kỳ ai cần đến.
Hai tuần nay, UBND TP. Hà Tiên (Kiên Giang) chủ trương dùng xà lan chở nước ngọt từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải. Đây là đợt chở nước quy mô lớn nhất trong 6 năm trở lại đây, giúp người dân xã đảo có được nguồn nước dùng trong những tháng khô hạn cao điểm.
Nắng nóng kéo dài, đến Bảy Núi (tỉnh An Giang) mùa này cảm giác mọi thứ như ngưng đọng. Tiết trời gay gắt, mấy cơn gió hiếm hoi mang theo hơi nóng hừng hực vồ vập người đi dường. Mùa khô năm nào cũng thế, nhưng nhiều người không khỏi thốt lên: “Năm nay nắng dữ quá, giờ chỉ trông sớm tới mùa mưa”…
Theo cảm nhận từ mùi vị, nhiều người gọi tên là “nho việt quất”, bởi trái nho ngọt và có mùi thơm như trái việt quất. Còn chủ vườn cho biết, đây là loại nho hạ đen, trồng thành công và cho thu hoạch vụ đầu tiên trên đỉnh núi Dài (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
“Ngày kỹ thuật” được quy định thống nhất định kỳ ở đơn vị quân đội, nhằm kiểm tra củng cố, vệ sinh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; bảo quản trang, thiết bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng trang, thiết bị kỹ thuật; tiến hành sữa chữa hỏng hóc thông thường phát sinh.
Mấy mươi năm trước, ở vùng Tịnh Biên (tỉnh An Giang) rộ lên “phong trào” trồng đào (điều) lộn hột. Loại cây này phù hợp thổ nhưỡng núi non, mang lại sinh kế ổn định cho người dân biên giới.
Ngư dân Nguyễn Minh Hải (39 tuổi), ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) có khoảng 20 năm làm nghề khai thác hải sản trên biển. Thực trạng nguồn lợi cá, tôm ngày càng cạn kiệt khiến cuộc mưu sinh của anh Hải và 9 thuyền viên khác thêm phần khó khăn.
Như một giao ước với thiên nhiên, đầu hạ, sắc tím bằng lăng bao phủ khắp các cung đường. Cánh hoa mỏng manh dịu dàng, dựa vào thổ nhưỡng và phân loại, cho ra những gam màu tím đậm nhạt khác nhau. Giữa mùa nắng nóng gay gắt, nép mình dưới tán cây “mộng mơ”, ai chẳng liên tưởng đến những vần thơ lãng mạn…
Vào mùa nắng nóng, thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (d19, trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) càng thêm hừng hực sức nóng từ quyết tâm dạy – học của cán bộ huấn luyện lẫn chiến sĩ mới.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh An Giang tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tích cực, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp sức trẻ xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đang là phố thị nhà cao cửa rộng, đi vòng ra sau đường Tây An – Bờ Hồ (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), lại là những khoảnh ruộng nhỏ. Mà hễ ở đâu có ruộng, thì người chăn vịt chạy đồng sẽ tìm tới. Vậy nên mới có câu chuyện “qua phố chăn vịt” này.
Văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi (An Giang) còn mang tính cộng đồng rất đậm nét. Vì thế, trong mỗi dịp lễ quan trọng, quy mô từ gia đình đến cả phum sóc đều chung không khí nhộn nhịp, rộn ràng.
Tại huyện An Phú (tỉnh An Giang), một nhánh nhỏ sông Hậu tách ra ở ngã 3, ôm dọc vùng đầu nguồn tiếp giáp Campuchia. Nhánh nhỏ ấy cũng chẳng nhỏ đâu, đủ rộng để ôm cuộc sống người dân địa phương vào lòng, mang tên gọi thân thương: Rạch Bình Ghi.
Những cánh diều mỏng manh, nhưng lại đủ khả năng kết nối, chuyển tải niềm vui cho mọi lứa tuổi, mọi nơi chốn. Không có điều kiện “thả trên đồng”, người dân phố thị chia sẻ khoảng không gian công cộng quý giá, tìm niềm vui theo cánh diều chao lượn...
"Thấy vậy chứ cực lắm! Tối ngày leo cây, hết cây này tới cây kia. Có khi leo cả ngày luôn…”, anh Nguyễn Văn Tín, ngụ khóm Phú Nhứt, phường An Phú (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) nói về nghề trèo thốt nốt lấy mật, cái nghề mà theo anh là "ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời"...
Mùa hè, đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ngập chìm trong sắc hoa rực rỡ. Nhưng để có được màu hoa yên bình hôm nay, di tích lịch sử cấp quốc gia này đã từng trải qua nhiều chặng đường cam go, khói lửa ác liệt.