Sứt mẻ tình hàng xóm

20/05/2022 - 07:37

 - Sau mâu thuẫn cự cãi, Văn Công Tùng (sinh năm 1985, ngụ ấp Vĩnh Thạnh C) và Hồ Thị Cẩm Châu (sinh năm 1969, ngụ ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu) được hàng xóm can ngăn. Tuy nhiên, khi nghe Tùng la chửi trong nhà, Châu và Nguyễn Văn Sửa (sinh năm 1966, chồng Châu) tiếp tục qua cự cãi. Hậu quả, người bị mang thương tật, kẻ phải nhận án phạt tù, tình nghĩa hàng xóm cũng mất theo.

Bị cáo Tùng cúi đầu nhận sai

Sáng 6/11/2021, Tùng thuê Trần Văn Hải và Võ Văn Thắng đến xây kè cặp bên nhà, kế đường nước Hợp tác xã 3/2. Trong lúc cả 3 đang loay hoay, bà Châu (nhà cách đó 10m) nói với Hải: “Ông đừng có làm, ông lên đi, làm là có chuyện với tôi”. Nghe vậy, Hải bỏ lên trước cửa nhà Tùng để bẻ sắt. Bà Châu tiếp tục nói với 2 người còn lại: “Căng dây như nãy giờ là lấn đường nước, xây như vậy là không đúng nghe”. Mâu thuẫn giữa 2 bên bắt đầu. Trong lúc cự cãi lớn tiếng, Tùng chạy vào nhà, lấy cây dao tự chế cầm trên tay, chửi tục: “… Tao chém mày chết”, rồi rượt bà Châu bỏ chạy về nhà. Được mọi người xung quanh can ngăn, Tùng bỏ đi về nhà cất cây dao, tiếp tục cùng với Hải và Thắng xây kè.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tùng đến nhà bạn gái (ấp Vĩnh Thạnh D) tổ chức nhậu. Đôi bên cự cãi nhau về chuyện tiền bạc, cộng với chuyện hàng xóm “dở chứng”, Tùng bực bội trở về nhà. Khi về đến nơi, đang có hơi men, Tùng tiếp tục lớn tiếng, lời lẽ thô tục, gây mất trật tự cả khu vực. Lúc này, bà Châu đang xúc đất gần đó. Nghe tiếng Tùng chửi tục tĩu, nghĩ là chửi mình, bà đáp trả: “Mày muốn gì qua đây”.

Đang ở trong nhà, nghe tiếng Tùng la chửi, cộng với tiếng của vợ mình, ông Sửa nghĩ là Tùng chửi vợ mình. Vợ chồng ông quyết định sang nhà Tùng “nói chuyện”. Vừa đến nơi, ông Sửa hỏi: “Chửi ai? Muốn gì?”. Tùng trả lời: “Tao chửi mày”, “Tao với mày là anh em”. Hai bên lại bắt đầu trận cãi vã mới, mặc cho mẹ ruột Tùng đứng giữa can ngăn. Bà Châu gạt tay, làm mẹ Tùng té ngã xuống nền xi-măng trước nhà. Đang trong cơn tức cơn tức giận, thấy mẹ bị té, Tùng lấy cây dao tự chế ra đòi chém ông Sửa. Không những không giảng hòa, ông Sửa lại thách thức Tùng “có dám làm gì không”. Bị khiêu khích, Tùng cầm dao vùng vẫy thoát khỏi sự can ngăn của mẹ, chạy ra ngoài chém vào sườn trái ông Sửa. Hai bên giằng co, Tùng tiếp tục gây thương tích vùng đỉnh đầu và cẳng tay trái nạn nhân.

Thấy chồng bị nhiều vết thương, bà Châu cùng nhiều người chạy đến, giật lấy cây dao trên tay Tùng. Một lúc sau, Tùng bỏ đi, đến nhà bạn gái ngủ. Riêng ông Sửa được vợ con đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu điều trị thương tích, đến ngày 12/11/2021 xuất viện, thương tật tổng cộng 21%. Sau đó, gia đình ông Sửa có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Tùng. Ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu khởi tố, tạm giam Tùng. Quá trình điều tra, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan và làm chứng trong vụ án.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lưu động công khai. Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Tùng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Tùng cho rằng, lúc có rượu bia trong người, bị gia đình nạn nhân khiêu khích nên không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hành vi sai trái. Qua đó, Hội đồng xét xử giáo dục bị cáo và gia đình bị hại về cách cư xử phù hợp tình nghĩa hàng xóm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày mà dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra, đôi bên không biết tự chủ, kiềm chế bản thân.

Tòa án nhân dân TX. Tân Châu quyết định xử phạt Tùng 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm đ (Gây thương tích hoặc gây tổn thương cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% khi dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người) Khoản 2 (bị phạt tù từ 2-6 năm) Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

NGUYỄN HƯNG