Thầm lặng đưa những “chuyến đò” tri thức

20/11/2025 - 05:00

 - Tình yêu nghề bền bỉ, lòng yêu thương học trò sâu sắc là sợi dây vô hình gắn kết thầy cô với sự nghiệp “trồng người” để đưa những “chuyến đò” tri thức cập bến bờ tương lai.

Thầy Nguyễn Văn Quyết - Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên trong giờ dạy. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Vẻ vang một hành trình

Hơn 20 năm gắn bó với nghề dạy học, thầy Nguyễn Văn Quyết - Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên ghi dấu ấn với nhiều thành tích cao, nhưng với thầy, hạnh phúc nhất là khi được thấy học trò trưởng thành và tự tin hơn mỗi ngày.

Đặc thù của trường chuyên là đòi hỏi giáo viên phải liên tục đổi mới phương pháp để vừa đảm bảo chất lượng đại trà vừa nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Để làm được điều đó, thầy Quyết tổ chức dạy ngoại ngữ với phương châm “Học phải đi đôi với thực hành và trải nghiệm”. Thầy tập trung xây dựng môi trường học tập năng động, hội nhập và kết hợp rèn kỹ năng mềm thay vì chỉ tập trung vào ngữ pháp trong sách vở. Thầy còn tổ chức các cuộc thi hùng biện, tranh biện nhằm tạo sân chơi để học sinh rèn luyện kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện. Để tạo môi trường cho học sinh thực hành giao tiếp thường xuyên, thầy Quyết xây dựng và duy trì Câu lạc bộ nói tiếng Anh. Thầy còn tổ chức hoạt động học tập gắn với phục vụ cộng đồng, hỗ trợ quỹ khuyến học của trường giúp học sinh thể hiện tài năng, ý thức trách nhiệm xã hội và hỗ trợ học sinh khó khăn…

Bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ vinh quang, đầy tự hào nhưng cũng không ít khó khăn, đòi hỏi giáo viên phải đầu tư chuyên sâu và có chiến lược lâu dài. Thầy Quyết chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi mở rộng mạng lưới chuyên môn, tổ chức thi thử chất lượng cao để tạo cơ hội cho học sinh cọ xát thực tế, làm quen với áp lực và dạng đề thi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi của các tỉnh khác trên cả nước. Đồng thời, thực hiện tài liệu chuyên sâu phục vụ bồi dưỡng”.

5 năm qua, nhiều học sinh được thầy Quyết bồi dưỡng đạt giải cao trong các cuộc thi, nổi bật là 2 giải nhì, 6 giải ba và 13 giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; 1 giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh chủ đề biến đổi khí hậu và đại diện cho trẻ em Việt Nam phát biểu tại hội nghị về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu trước bộ trưởng các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; 1 giải quán quân và 1 giải á quân hùng biện tiếng Anh (Speak to Lead) do Đại sứ quán Mỹ tổ chức và nhiều giải thưởng khác.

Sâu sắc tình thương học trò

Cô Võ Hồng Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông vừa được nhận Huân chương Lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề dạy học, không biết bao lần cô Phương ngược xuôi qua con đò Giải Phóng 9 để “gieo” chữ cho học sinh vùng ven còn nhiều khó khăn. Chưa lập gia đình, hầu hết thời gian cô Phương dành cho trường lớp và học sinh. Cô luôn đau đáu nỗi lo học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, học sinh không ngoan, dễ sa ngã…

Cô Phương chia sẻ: “Tôi cố gắng dạy cho học sinh bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Tôi nắm thông tin từ nhiều nguồn để theo sát, kịp thời uốn nắn, khuyên bảo các em chăm ngoan, tiến bộ hơn mỗi ngày. Tôi luôn thể hiện tình thương, sự chân thành và bao dung để các em có thể nương tựa, tin tưởng và chia sẻ. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn trường tổ chức các hoạt động, sân chơi phù hợp, lành mạnh thu hút các em tham gia”.

7 năm qua, cô Phương vận động gần 700 triệu để ủng hộ học sinh khó khăn mua bảo hiểm y tế; phát học bổng; mua tập, sách, quần áo; vận động giúp 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn và bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 105 triệu đồng; vận động cất 1 căn nhà tình thương cho học sinh nghèo học giỏi, kinh phí 70 triệu đồng...

Trong công tác quản lý, cô Phương chú trọng tạo động lực để giáo viên, nhân viên phấn đấu. Cô Nguyễn Thị Xuân - giáo viên địa lý, Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên chia sẻ: “Cô Phương luôn tận tụy với nghề, nhiệt tình với đồng nghiệp và thương yêu học sinh. Là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô Phương hướng dẫn cặn kẽ, sẵn sàng hỗ trợ giáo viên”.

Khi được hỏi điều mong mỏi nhất, thầy Quyết, cô Phương đều mong học trò của mình trở thành những người tử tế, tạo ra giá trị tích cực, sống có ích cho gia đình và xã hội.

BÍCH TUYỀN