
Thủy Đài Sơn nhìn từ trên cao.
Tên gọi “núi Nước” xuất phát từ đặc điểm địa lý tự nhiên độc đáo của ngọn núi này. Trước đây, khi hệ thống đê bao ngăn lũ chưa hoàn thiện, mỗi khi mùa nước nổi tràn về, toàn bộ vùng bưng phèn xung quanh Ba Chúc chìm trong biển nước.
Giữa không gian mênh mang ấy, Thủy Đài Sơn nổi lên giữa đồng nước, tạo nên cảnh quan đặc trưng, từ đó tên gọi núi Nước dần trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Ngày nay, cảnh quan quanh núi đã thay đổi, những cánh đồng lúa trải dài thay cho vùng ngập nước trước kia. Tuy vậy, ký ức về mùa nước nổi bao quanh ngọn núi vẫn được nhiều người dân lớn tuổi nhắc lại như một phần câu chuyện của vùng đất Ba Chúc.

Đường lên Thủy Đài Sơn.

Linh Bửu tự gắn liền với sự kiện Đức Bổn sư Ngô Lợi đến lập làng.
Với độ cao khoảng 54m, chỉ mất khoảng vài phút đi bộ là có thể lên đến đỉnh. Thủy Đài Sơn chứa đựng những trầm tích lịch sử và huyền thoại dân gian sâu lắng. Ngay dưới chân núi là Linh Bửu Tự, ngôi chùa cổ gắn liền với mốc lịch sử năm 1884 khi Đức Bổn sư Ngô Lợi đến đây lập làng An Định và khai mở đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.
Việc chọn không gian Thủy Đài Sơn để xây dựng chùa và truyền bá giáo lý "Tứ đại trọng ân" đã biến nơi đây thành một trung tâm tín ngưỡng quan trọng, hướng con người đến lối sống hiếu phụng, gắn kết với cội nguồn và quê hương.
Không chỉ mang giá trị tâm linh, khu vực quanh Thủy Đài Sơn còn là cái nôi của làng nghề đương đệm bàng Ba Chúc. Từ cây cỏ hoang dại mọc bạt ngàn trên vùng đất bưng phèn, qua bàn tay khéo léo của người dân, những sản phẩm đệm, chiếu, giỏ xách đã ra đời. Làng nghề không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn thể hiện sức sống bền bỉ, khả năng thích ứng và sự cần cù của người dân xứ núi.

Nhờ độ cao thấp, du khách có thể dễ dàng chinh phục ngọn núi này.

Rùa đá trên đỉnh Thủy Đài Sơn.
Thủy Đài Sơn cùng Linh Bửu tự tiếp tục là điểm đến thu hút du khách tìm đến trải nghiệm không gian thanh bình và chiêm bái di tích. Đứng trên những tảng đá xếp chồng tự nhiên trên đỉnh núi, đón làn gió mát rượi và phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên nên thơ của vùng đất Thất Sơn.
ĐỨC TOÀN