Tiếp nối truyền thống bảo vệ Trường Sa

02/05/2026 - 16:39

Ngày 14-3-1988, trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao (thuộc quần đảo Trường Sa), 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, nằm lại giữa biển khơi. Trong đó có anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ-604 (thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân), quê ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tá Vũ Xuân Đăng (bên phải) cùng đồng đội tham gia đội tàu đưa đoàn công tác lên nhà giàn DK1 trong chuyến công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, đặc khu Côn Đảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bình Nguyên

2 người con của anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ tiếp nối truyền thống yêu nước của cha, cũng trở thành người lính biển. Tình yêu và sự kính trọng về người cha anh hùng càng hun đúc tình yêu biển đảo Tổ quốc của thế hệ nối tiếp này.

Người cha gần gũi trong ký ức

Vợ anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ là bà Nguyễn Thị Tần, người cùng quê. Họ tổ chức đám cưới trong những ngày nghỉ phép ngắn ngủi trước Tết Nguyên đán năm 1982. Cuối năm 1983, họ có người con trai đầu lòng là anh Vũ Xuân Đăng. Năm 1987, người con trai thứ 2 là Vũ Xuân Khoa chào đời. Sau 2 năm liên tục bám tàu, bám biển, người cha trẻ ấy mới được nghỉ phép về quê thăm con trai thứ 2 lúc này mới được vài tháng tuổi. Được ít hôm, ông nhận điện khẩn trở về đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp. Trước khi đi, ông đã mua luồng ngâm dưới ao, đóng vài ngàn gạch với dự định lần trở về tới sẽ xây dựng căn nhà cho vợ con. Ông dự kiến chuyến đi công tác này sẽ rất dài, chỉ dặn vợ cố gắng chăm sóc các con, dù khổ thế nào cũng cho các con ăn học nên người.

Thiếu tá Vũ Xuân Đăng tham gia làm nhiệm vụ của tàu Trường Sa 01 trong chuyến công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, Đặc khu Côn Đảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tiếp nối truyền thống gia đình, năm 2001, anh Vũ Xuân Đăng nhập ngũ, học Trường trung cấp Kỹ thuật hải quân (nay là Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân). Ra trường, anh được phong hàm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, được phân về cùng đơn vị của cha mình là Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) với nhiệm vụ pháo thủ trên các tàu vận tải quân sự.

Hiện Thiếu tá Vũ Xuân Đăng đang là thành viên tổ lái của tàu Trường Sa 01, thuộc Lữ đoàn 125. Kể về kỷ niệm với người cha đã hy sinh, Thiếu tá Vũ Xuân Đăng nhớ lại: “Khi cha hy sinh, tôi mới 5 tuổi nên ký ức về cha không nhiều, chỉ còn nhớ hình ảnh cha ân cần ôm hôn 2 anh em tôi, trò chuyện với con rất thân thiết. Tôi rất thích khi thấy khẩu súng cha đeo trên người, cũng rất mê được mặc bộ quân phục của cha, được đội mũ hải quân… Có lẽ ước mơ trở thành người lính hải quân trong tôi được nuôi dưỡng từ thuở đó”.

Thiếu tá Vũ Xuân Đăng kể lại: “Quê tôi rất nghèo, gia đình cũng khó khăn nên hình ảnh cha tôi qua lời kể của mẹ là những dịp nghỉ phép, cha hay mang trứng chim, con ốc, con cá bắt được trên biển về cho vợ con; có gì ngon hay kỷ vật gì của biển, cha đều mang về cho gia đình. Mỗi khi về, cha không có lúc nào nghỉ ngơi, đi làm cói, làm lúa, cuốc vườn, việc gì cũng làm để bù đắp phần nào cho vợ con. Qua lời kể của đồng đội, cha tôi rất hóm hỉnh, luôn hòa đồng, vui vẻ nên được đồng đội yêu quý”.

Thiếu tá Vũ Xuân Đăng chia sẻ thêm: Anh cũng như cha mình trở thành người lính biển, cũng thường xa vợ con, gia đình. Đến nay, anh đã có 2 người con. Cũng như bao người cha khác, anh không muốn để con biết về những khó khăn, vất vả của bản thân. Sau mỗi chuyến công tác, về gặp con, anh chỉ muốn âu yếm, chăm sóc và kể cho các con nghe những kỷ niệm, hình ảnh đẹp về biển cả. Những dịp ngày truyền thống của lực lượng hải quân, anh thường dẫn đến đơn vị để các con biết và trân trọng truyền thống gia đình. Khi đi công tác, có dịp liên lạc với gia đình, anh thường nói chuyện với con về cuộc sống đời thường trên biển, về chuyện câu cá trên biển, có khi là câu chuyện vận chuyển vật liệu xây dựng một ngôi chùa rất đẹp trên đảo...

Vững tay súng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc

Lữ đoàn 125 Hải quân là đơn vị vận tải biển chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tiền thân là Đoàn 759 - “Đoàn tàu không số” anh hùng. Đơn vị nổi tiếng với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, bí mật vận tải vũ khí, cán bộ bằng đường biển từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Đơn vị đã vinh dự 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác; luôn mưu trí, kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Thiếu tá Vũ Xuân Đăng cho biết: Từ nhỏ, bà và mẹ của anh luôn dạy phải tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Người em trai của anh cũng đang công tác trong lực lượng hải quân.

“Người lính hải quân đặc biệt hơn những quân chủng khác là khi họ hy sinh thường sẽ tan vào nước, tan vào biển cả. Việc không tìm được thân thể của người thân trở về là nỗi đau dai dẳng của gia đình tôi cũng như của bao gia đình liệt sĩ cùng hoàn cảnh. Có thời điểm, đơn vị thông báo có thể tìm được hài cốt của cha, gia đình tôi hy vọng mong manh rồi lại lần nữa xác định thân xác của cha đã tan vào biển cả. Với chúng tôi, cứ ra biển là như gặp được cha mình nên cảm giác cha luôn ở bên. 23 năm công tác, mỗi hành trình đi biển vẫn mang lại cho tôi cảm xúc ban đầu là đang về nơi chốn của mình. Mỗi ngày được tắm nước biển, tôi cảm thấy thân thể mình được bảo vệ. Có những thời điểm bản thân đối mặt với trường hợp “ngàn cân treo sợi tóc”, tôi luôn cảm thấy được cha bảo vệ trước sóng to, gió lớn. Tôi cũng tin là cha và những người lính đã hy sinh trên biển sẽ luôn bảo vệ đồng đội của mình” - Thiếu tá Vũ Xuân Đăng bày tỏ.

Thiếu tá Vũ Xuân Đăng tâm sự: Từ ngày trở thành người lính biển, anh đã bước vào những hải trình dài đằng đẵng, có những chuyến đi biền biệt hàng tháng trời, gia đình hoàn toàn không có tin tức, có lúc phải độc lập tác chiến giữa trùng khơi mênh mông. Những nhiệm vụ âm thầm, những hy sinh lặng lẽ không làm anh chùn bước; trái lại, chính trong gian khó ấy, ý chí và bản lĩnh của người lính càng được tôi luyện, thôi thúc anh nỗ lực đến cùng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khi gắn bó với tàu Trường Sa 01, tôi luôn thấm nhuần tư tưởng: “Có lệnh là đi, đã rời bến là hoàn thành nhiệm vụ". Là người lính hải quân, được đứng trong hàng ngũ Lữ đoàn 125 - đơn vị có bề dày lịch sử gắn liền với Đoàn tàu không số trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc là một vinh dự lớn lao. Những câu chuyện lịch sử, những gian khổ, hy sinh mà các thế hệ đi trước, trong đó có cha tôi đã trải qua càng tiếp thêm động lực để các thế hệ người lính biển tiếp nối không ngừng phấn đấu, rèn luyện để kế thừa truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Thiếu tá VŨ XUÂN ĐĂNG, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân)

Với người lính biển, con tàu là nhà, đồng đội là ruột thịt gắn bó sống còn. Ngay từ khi bước chân vào quân ngũ, qua những câu chuyện được truyền lại từ thế hệ đồng đội của cha, trong anh đã hun đúc một tình yêu sâu sắc, một niềm trân trọng thiêng liêng đối với lực lượng hải quân, những con người kiên trung đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho anh cùng đồng đội không ngừng nỗ lực, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc theo gương các thế hệ cha anh.

Theo Báo Đồng Nai