Kết quả tìm kiếm cho "Đò về xóm cũ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2012
Nằm yên bình bên dòng Chắc Băng thơ mộng, hằng ngày chợ nổi Vĩnh Phong (trước đây là chợ nổi Vĩnh Thuận) xuồng ghe tấp nập. Khung cảnh trên bến dưới thuyền, những khách thương hồ liên tiếp vận chuyển các loại rau, củ, quả chở đi tiêu thụ khắp làng quê.
Dọc tuyến đường Đoàn Văn Phối và rải rác khu vực lân cận, phường Long Xuyên, có nhiều bảng hiệu nhận mài dao kéo… Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân, bởi “xóm mài dao” đã có từ rất lâu đời.
Cây dầu rái ở xã Cô Tô được cho là hơn 700 năm tuổi, có thân hình cao lớn, sừng sững, là biểu tượng văn hóa tâm linh của người dân địa phương.
Chiều 6/10, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang (6/10/1975 - 6/10/2025).
Vào mỗi độ trăng rằm tháng tám, ký ức tuổi thơ ở miền quê biên viễn trong tôi lại ùa về, được trở về những mùa Trung thu xưa, có niềm vui giản dị gắn với gia đình và xóm làng.
Sáng 4/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Sáng 1.9, Hạnh và cô bạn thân tên Linh khăn gói quả mướp dắt díu nhau từ trong làng ra bến xe buýt ở ngoài phố, đứng chờ để bắt xe ra thủ đô Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang triển khai đến các cấp hội, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân…
Khoảng 6 giờ sáng, khi trời còn bảng lảng sương mờ, chợ biên giới Vĩnh Xương rộn ràng nhịp bước chân người. Trên con đường dẫn vào chợ, xe gắn máy, xe ba gác nối đuôi, chở đầy ắp nông sản, hàng hóa đến. Dưới ánh đèn vàng còn chưa tắt, tiểu thương bắt đầu bày biện sạp hàng... Một ngày mới bắt đầu vừa tất bật vừa hy vọng.
Ở ấp Đông Quý, xã An Biên, hỏi ông Hai Khánh (Mai Hoàng Khánh), người dân đều quen thuộc. Bởi, ông vốn làm nghề bán áo quan, nhưng hơn 10 năm qua luôn làm những điều tử tế, có ích cho xã hội.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Không chỉ là điểm tựa tin cậy của Đảng và chính quyền, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang còn gắn bó, gần gũi với nhân dân qua những việc làm thiết thực, từ giám sát, phản biện xã hội, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.