Kết quả tìm kiếm cho "đổi tên khóm ấp"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 282
Từ những ngày đầu triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) kiên trì bám sát cơ sở, nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Khi phố phường chìm sâu trong giấc ngủ, ánh đèn vàng lặng lẽ trải dài trên những con đường vắng, nơi từng ngôi nhà đã khép cửa, im ắng thì ở chợ đầu mối Rạch Sỏi (tỉnh An Giang), một ngày mới vừa bắt đầu. Màn đêm đen, sương lạnh thấm vào da thịt, nhưng không khí trong chợ đã bừng lên bởi nhịp sống hối hả. Không có tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người chen chúc, ở đây chỉ có tiếng rì rầm quen thuộc: Tiếng xe tải, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rao hàng vang vọng.
Sáng 30/7, các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 1 đối tượng đai vác 1.100 gói thuốc lá các loại trên tuyến biên giới Châu Đốc.
Được giao nhiệm vụ phụ trách làm chủ đầu tư 2 dự án thực hiện các gói thầu thi công kè Vĩnh Thạnh Trung - Bình Mỹ (huyện Châu Phú) và kè Quốc Thái (huyện An Phú), Nguyễn Văn Du (sinh năm 1968, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh (gọi tắt Ban QLDA); Quan Minh Tấn (sinh năm 1977, ngụ khóm Bình Khánh 7, nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA) và 12 người là cán bộ, nhân viên các công ty thi công, giám sát đã vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, giám sát, thi công và nghiệm thu các công trình này trái quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 12,6 tỷ đồng.
Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, bị nghiêm cấm. Bản án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai xem thường pháp luật.
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang tiền thân là lực lượng an ninh vũ trang, trinh sát vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày 17/6/1976, BĐBP tỉnh chính thức được thành lập với tên gọi Công an Nhân dân vũ trang tỉnh. Gần nửa thế kỷ qua, những người lính quân hàm xanh đã viết nên trang sử vàng trên tuyến biên giới An Giang.
Trong thời gian được phân công làm nhiệm vụ tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh Châu Phú (huyện Châu Phú), Châu Đông Trung (sinh năm 1977, ngụ khóm Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu) và Lê Minh Phượng (sinh năm 1981, tạm trú ấp Bình Quý, xã Bình Thủy) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tham ô tài sản...
Khoảng 13 giờ, ngày 8/10/2024, khi Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1975, ngụ tổ 16) đang sử dụng ma túy thì Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1971, ngụ tổ 15) đem đến một bọc ny-lon chứa 0,4859gr Methamphetamine kêu Sang đổi Heroin cho Dũng, nhưng Sang không có ma túy. Lúc này, Công an phường Núi Sam đến kiểm tra phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.
Giữa cảnh quê thanh bình, cuộc sống của nhiều mảnh đời cơ cực vẫn âm thầm trôi qua trong lặng lẽ. Như bà Võ Thị Cúc đã ngoài 60 tuổi, mỗi ngày đều xách giỏ ra đồng mò ốc, kiếm từng đồng lo thuốc men cho đứa con bệnh tật và miếng cơm cho gia đình. Còn anh Trần Ngọc Phú thì đang chống chọi với căn bệnh lao phổi nặng, mất khả năng lao động, một mình vợ anh phải quán xuyến gia đình, chăm sóc anh và các con.
Giữa nhịp sống hối hả, vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ vượt qua từng ngày khó nhọc. Bà Đặng Thị Ghi (78 tuổi) sống đơn chiếc, mang nhiều bệnh tật trong tuổi xế chiều. Chị Trương Thị Kim Xiên (43 tuổi) câm điếc từ nhỏ, nay lại chống chọi với ung thư vú, sức khỏe suy kiệt từng ngày. Mỗi người một cảnh đời, nhưng đều rất cần sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng để có thêm hy vọng vượt qua nghịch cảnh.
Ở quê tôi, nếp không chỉ là lương thực, mà là một phần ký ức. Từ nếp mà thành bánh tét, bánh ít, bánh tro... Cũng từ nếp mà có gói xôi, thứ quà sáng mộc mạc gắn bó với tuổi thơ của tôi và bao đứa trẻ nông thôn.