Kết quả tìm kiếm cho "“Ngày Tết quê em”"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 725
Trong hai ngày 30 và 31/8, Tỉnh đoàn An Giang triển khai công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”, tại Công viên Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), với sự đồng hành, tài trợ của các ngân hàng Agribank, BIDV, Kiên Long và Ngân hàng Lộc Phát.
Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2.9, nhiều bạn trẻ đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đất nước, con người và không khí lễ hội. Chỉ bằng những thước phim ngắn gọn, hình ảnh giản dị, họ đã truyền tải niềm tự hào, tình yêu nước một cách tự nhiên, gần gũi và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng sáng 19/8 được kỳ vọng tạo đà, tạo khí thế cho nền kinh tế đạt mức tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.
Những căn nhà tình nghĩa được xây dựng trên địa bàn xã Ngọc Chúc (tỉnh An Giang) không chỉ giúp thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách an cư, mà còn lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Hơn 30 năm trước, xóm lò đất Đầu Doi, xã Hòn Đất từng tấp nập ghe thương lái. Giờ nơi đây không còn sầm uất như xưa, nhưng trong cái lặng lẽ ấy, người thợ Lâm Bảo Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho lò đất, như cách anh gìn giữ một phần hồn cốt cha ông.
Năm 2023, sau khi tốt nghiệp, Thượng úy Nguyễn Lê Anh Quốc được điều động về công tác tại Đại đội Hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), đóng quân tại xã đảo Tiên Hải. Anh nhận nhiệm vụ Chính trị viên Đại đội.
Năm 2025 đánh dấu nhiều mốc lịch sử quan trọng đối với cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Vân. Hôm nay, ngày 24/7, là dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ông. Sự kiện càng có ý nghĩa khi trước đó vài tháng, UNESCO đã quyết định đưa "Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân" vào Danh mục Ký ức Thế giới.
Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng các loại cây trái đặc trưng, nông sản sạch của người dân thành thị, nhiều hộ dân vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) đã đưa các mặt hàng này ra phố, góp phần nâng cao thu nhập.
Tất bật nơi phố thị đông người, đôi lúc trên đường đi làm gặp những cây khoai mì mọc xanh rì bên đường, tôi nhớ quê nhà da diết và nhớ món đọt khoai mì luộc ngày xưa của mẹ. Với tôi, mùi vị đó không lẫn đâu được bởi nó gắn với tuổi thơ tôi.
Trong ánh chiều vàng rực rỡ của vùng quê sông nước, những hồi trống Chhay dăm vang lên từ sân chùa, len lỏi qua từng phum sóc. Không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, đó còn là nhịp đập của hồn dân tộc, được gìn giữ qua từng bước chân, tiếng trống.
Đồi Tà Pạ tọa lạc xã Tri Tôn từ lâu là nơi được nhiều người tìm đến khi muốn tạm xa thành phố, tìm lại cảm giác bình yên. Không gian nơi đây có chùa, có hồ nước, có cây thốt nốt, có những người dân chân chất. Mỗi buổi sáng, ánh nắng nhẹ rọi xuống đỉnh đồi, hồ lặng sóng, gió mát, ai ghé qua cũng muốn dừng lại lâu hơn một chút.
Khi con nước ngoài sông lừ lừ chín đỏ, cũng là lúc người dân châu thổ Cửu Long chuẩn bị đón mùa lũ mới. Dù nước lũ bây giờ không còn như trước, nhưng những ai sinh ra, lớn lên trên đất phù sa đều có chút gì đó mong mỏi, đón chờ...