Kết quả tìm kiếm cho "10kg ma túy đá"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 80
Ông Trần Thanh Bình (sinh năm 1975, ngụ tổ 4, ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, An Phú, An Giang) làm đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, đồng thời kiến nghị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang làm rõ, giải quyết việc bà Tân Thị Thúy Hằng khai báo gian dối số lượng lớn tài sản chung sau ly hôn.
“Ốm mặc gì cũng đẹp”, “Muốn đẹp phải thật ốm”, “Giảm cân ngay và luôn”… những tưởng chỉ là dòng bình luận vui của các bạn trẻ trên mạng xã hội, nhưng thực tế lại có không ít người chạy theo việc giảm cân một cách thiếu khoa học. Họ tìm mọi cách từ ăn kiêng đến thực phẩm hỗ trợ, cả thuốc giảm cân dù không rõ nguồn gốc... để mong giảm cân nhanh nhất có thể.
Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đã bắt quả tang đối tượng Lao Văn Tuy. Khám xét tại chỗ phát hiện 1 bao tại chứa 10 túi nylon chứa tinh thể màu trắng, giám định là ma túy đá.
Cảm thương trước hoàn cảnh của những gia đình đang gặp khó về nhà ở, phải sống trong cảnh “nhà dột, cột xiêu”, nhiều lão nông ở xã Tân An (TX. Tân Châu, An Giang) với cái tâm hướng thiện đã tập hợp lại, thành lập Tổ xây dựng, cất nhà Tình thương xã Tân An.
“Đời người ngẫm ra rất ngắn ngủi, nên phải sống sao cho ý nghĩa, giúp được điều gì cho mọi người xung quanh thì tôi dành hết sức để làm”. Đeo mang suy nghĩ ấy, từ năm 1986 cho đến bây giờ, ông Ngô Văn Long (năm nay đã 75 tuổi) vẫn còn miệt mài với những việc từ thiện. Theo sự tiến triển của xã hội, các việc làm cũng thay đổi tương ứng, nhưng hành động đóng góp nhiều hay ít đều ấm áp trong đó cả tấm lòng của ông đối với bà con nghèo.
Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phát động thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn BP” theo chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP. Các cháu bé được nhận nuôi là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoặc các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa tại khu vực biên giới. Đến thời điểm này, có 5 cậu bé đang được nhận nuôi, viết nên những câu chuyện rất đẹp, ấm áp tình người.
Vụ xuân năm nay, nhân dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) trồng khoảng 2.000ha lạc (đậu phộng), chủ yếu là giống lạc L14 nguyên chủng. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bón phân đầy đủ, đúng thời điểm nên cây lạc ở đây cho sai củ, đạt năng suất cao.
Luôn tâm niệm “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no”, những năm qua, hoạt động của Tổ nắm gạo tình thương ấp Bình Phú I (xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) như cầu nối giữa những tấm lòng thiện nguyện của nhà hảo tâm đối với người nghèo, cận nghèo, người neo đơn.
Phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia được tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản, BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp xác lập Chuyên án QT 1219L để đấu tranh, triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, chuyên án đã được đấu tranh thành công. Qua đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ lần lượt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, tịch thu số lượng ma túy lớn.
Với mong muốn sẻ chia khó khăn với cộng đồng khi chịu sự ảnh hưởng của hạn mặn xâm nhập, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, bằng tấm lòng của mình, những con người với những việc làm thiết thực, lan tỏa thông điệp ý nghĩa của cuộc sống.
Tổ cất nhà Đại đoàn kết xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang) có 12 thành viên, người trẻ nhất đã bước qua tuổi 60, người già nhất gần chạm mốc 80. Họ muốn dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời để làm việc có ý nghĩa cho xã hội: dựng nên những nụ cười trong căn nhà mới.
Bằng sự cần cù, sáng tạo trong sản xuất, anh Danh Nhân (ngụ ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã trồng thành công cây mãng cầu xiêm trên nền đất ruộng lúa. Ngoài tiêu thụ trái mãng cầu tươi chín cây, anh Nhân còn chế biến thành trà mãng cầu bán với giá cao.