Kết quả tìm kiếm cho "Chiếc tivi đen trắng"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 55
“Đặc sản” của thành thị là chuỗi ngày làm việc hối hả, trở về trên những con đường đầy người và xe, sống trong các khu nhà san sát, kín mít đến mức muốn ngắm trăng cũng phải “né” dây điện chằng chịt phía trên.
Đối với mỗi người, Trung thu là những nỗi khắc khoải, hoài niệm riêng biệt. Trung thu khác với Tết. Dẫu bận bịu trăm công nghìn việc, người ta vẫn dành thời gian “ăn Tết”, cực chẳng đã mới cắn răng “quên” đi. Nhưng nhiều lần trong cuộc đời, người ta bỏ rơi mùa Trung thu, vì nghĩ rằng, trăng đêm rằm nào cũng vành vạnh như nhau!
Trong khuôn viên Tuần lễ Văn hóa ẩm thực, Du lịch và Thương mại An Giang vừa qua tại TP. Long Xuyên, ít người chú ý đến mấy xề tò he, dù chúng đầy đủ sắc màu. Nếu có, chỉ là đám trẻ con thích thú nhìn món đồ chơi là lạ, mà chúng chưa từng thấy bao giờ.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng.
Ngay sau khi Giải Bóng đá Vô địch Thế giới 2018 (World Cup 2018) xác định được 32 đội bóng mạnh nhất thế giới giành quyền tham dự, người hâm mộ bóng đá cả nước đã săn đón lịch thi đấu và háo hức mong chờ ngày trái bóng tròn lăn trên sân cỏ nước Nga.
An Giang được du khách gần xa biết đến là vùng đất hiền hòa với nhiều thắng cảnh, địa danh thú vị. Không chỉ khiến mọi người trầm trồ về dãy Thất Sơn hùng vĩ, lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam đậm nét tâm tinh, núi Cấm xanh tươi, mùa nước nổi trù phú… vùng đất này còn ghi dấu ấn bằng tình người chất phác, hồn hậu, sẵn sàng cho đi rất nhiều thứ miễn phí.
2 bị cáo của phiên tòa hôm ấy là con trai và con dâu của bị hại. Bậc làm cha mẹ, ai nỡ lòng nhìn con mình vướng vào tù tội? Tôi đem thắc mắc ấy hỏi ông H.T.S (sinh năm 1948, ngụ thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn), cha ruột bị cáo. Ông S. buồn bã kể lại những khổ sở do đứa con bất hiếu mang lại.