Kết quả tìm kiếm cho "Ghen tuông"

Kết quả 97 - 108 trong khoảng 126

  • Tạm giữ hình sự đối tượng giết người

    Tạm giữ hình sự đối tượng giết người

    18-07-2019 19:28:18

    Chiều 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Nhỏ (sinh năm 1961, trú ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) về hành vi “Giết người”.

  • Khiếu nại bị nhiều người làm nhục nơi đông người

    Khiếu nại bị nhiều người làm nhục nơi đông người

    11-07-2019 07:22:07

    Chị Đỗ Lê B.D. (21 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) khiếu nại 6 người tổ chức cưỡng đoạt tài sản và làm nhục chị nơi đông người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và việc mua bán của chị. Gia đình chị làm đơn yêu cầu cơ quan thẩm quyền xử lý hình sự hành vi này, nhưng nửa năm trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

  • Giữ người trái pháp luật, lãnh án 5 năm tù

    Giữ người trái pháp luật, lãnh án 5 năm tù

    09-07-2019 07:48:31

    Mặc dù có đầy đủ các chứng cứ và lời khai của những người có liên quan, nhưng Nguyễn Viết Phép (sinh năm 1988, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) cho rằng mình bị vu oan, không thừa nhận hành vi bắt giữ, ngược đãi vợ.

  • Giận để yêu hay lại... tiêu tùng?

    Giận để yêu hay lại... tiêu tùng?

    07-07-2019 14:29:13

    Nếu ví hôn nhân là thành quả ngọt ngào của hai trái tim đã ngả về nhau thì vị ngọt hôn nhân đó dài đậm bao lâu thường không nằm ở những lời hẹn thề, mà tùy vào việc bạn và người ấy kiểm soát cơn giận "chuyên nghiệp" tới đâu!

  • Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

    Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

    18-06-2019 15:30:39

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Sự nghiệp báo chí của Người đã góp phần làm nên diện mạo báo chí cách mạng Việt Nam trong một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc.

  • Con hay cáu giận, cha mẹ nên xem lại mình

    Con hay cáu giận, cha mẹ nên xem lại mình

    06-06-2019 10:17:48

    Nếu cha mẹ không biết kiểm soát cảm xúc, trẻ sẽ rập khuôn điều đó, và mất nhiều cơ hội thành công trong đời.

  • Hoa của lòng biết ơn!

    Hoa của lòng biết ơn!

    09-05-2019 08:14:19

    Tháng 5 rạo rực về với nhiều hoài bão của lứa tuổi học trò. Phượng đang e ấp những nụ hồng chờ ngày khoe sắc. Nhưng có lẽ, bông hoa đẹp nhất của tháng 5 không phải là hoa phượng hay bất cứ loài hoa nào khác, mà đó chính là hoa của lòng biết ơn trong ngày lễ tri ân và trưởng thành đầy ký ức và xúc động của những học sinh cuối cấp.

  • “Tuyến đường hoa”  ở xã nông thôn mới Tây Phú

    “Tuyến đường hoa” ở xã nông thôn mới Tây Phú

    18-04-2019 07:45:01

    Là địa phương vùng sâu của huyện Thoại Sơn nhưng xã Tây Phú vẫn tạo được dấu ấn bởi những con đường nhựa nối dài ra cánh đồng, nối liền các ấp, đặc biệt là dọc 2 bên các tuyến đường đều trồng hoa. Nhờ sự chung tay, góp sức của phụ nữ nơi đây, các cánh hoa luôn tươi thắm, khoe sắc quanh năm, tô thêm vẻ đẹp của xã nông thôn mới.

  • Thủ tướng Hà Lan: Tiếp tục bỏ rào cản để doanh nghiệp hai bên hợp tác

    Thủ tướng Hà Lan: Tiếp tục bỏ rào cản để doanh nghiệp hai bên hợp tác

    09-04-2019 19:54:12

    Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte khẳng định ông “không phàn nàn về việc kinh doanh tại Việt Nam” và “ghen tỵ" với sự tăng trưởng của Việt Nam.

  • Chuyện của niềm tin

    Chuyện của niềm tin

    29-03-2019 07:55:59

    Gần đây, tôi nghe nhiều về từ “niềm tin”. Dường như, mỗi câu chuyện xảy ra trong xã hội đều liên quan đến niềm tin, chỉ khác ở chỗ theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.

  • Top 10 tính năng chỉ loạt Galaxy S10 mới có, iPhone ao ước

    Top 10 tính năng chỉ loạt Galaxy S10 mới có, iPhone ao ước

    12-03-2019 08:23:15

    Bộ tứ Galaxy S10 năm nay được đánh giá cao về tất cả các khía cạnh, đe dọa vị trí thống trị của iPhone.

  • Người vá đường bình yên

    Người vá đường bình yên

    21-02-2019 10:51:38

    Thời gian gần đây, nhiều người dân An Giang biết đến ông Cao Văn Long (sinh năm 1943, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) với tên gọi thân thương “ông lão vá đường”. Ông làm việc nghĩa một cách thầm lặng, nhưng lại giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn lên.