Kết quả tìm kiếm cho "Giò heo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 962
Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ.
Trong không gian kỷ luật, nghiêm trang của doanh trại quân đội, những khu vườn rau xanh mướt chính là nét chấm phá dịu dàng, mang đến cảm giác gần gũi, đời thường, ấm áp.
- Hàng trăm gốc hoa trang rừng dọc con suối Tà Má (xã Vĩnh Thịnh, Gia Lai) bung nở sớm, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thu hút du khách tham quan.
Tháng Giêng tại khu vực trồng đào ven sông Hồng, những người trồng đào đang bắt tay vào công đoạn quan trọng nhất trong năm. Những gốc đào từng khoe sắc rực rỡ trong các công sở, tư gia nay được đưa trở lại về vườn, quay lại một chu kỳ chăm sóc tỉ mỉ, chờ tới Tết năm sau.
Chiều xuống, trên những cánh đồng, loáng thoáng bóng dáng người đi bẫy chuột. Quanh năm, họ đi khắp miệt để mưu sinh và bảo vệ mùa màng cho nhà nông hiệu quả.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.
Một thanh niên ở tỉnh Tây Ninh đã kiên trì hà hơi thổi ngạt suốt 20 phút, đưa cháu bé từ "cửa tử" trở về.
Món bánh xèo ăn kèm với hơn 20 loại rau rừng ở vùng Bảy Núi trở thành món ngon thân thuộc mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người dân miền Tây.
Những chiếc ghe hàng chân quê có từ mấy chục năm trước, tưởng lùi xa. Thế nhưng, trên dòng sông, con rạch vẫn còn bắt gặp hình ảnh thân quen này như gợi bao niềm nhớ một thời dĩ vãng.
Sau Tết Nguyên đán, hàng hóa tại các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn tỉnh ổn định. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu như rau, củ, thịt heo, hàng tiêu dùng không xảy ra tình trạng tăng nóng.
Sau Tết, không khí mua bán tại các chợ truyền thống trong tỉnh vẫn giữ nhịp sôi động. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm đầu năm của người tiêu dùng.
Qua nhiều đèo quanh co với những khúc cua tay áo, con đường vào xã Sa Lý heo hút giữa đại ngàn. Cách trung tâm tỉnh lỵ chừng 100 km, Sa Lý là một trong những khu vực khó khăn nhất của tỉnh Bắc Ninh. Giữa mây mù và núi rừng, những ngôi trường ở đây hiện lên bình dị giúp con em các dân tộc trên địa bàn xã theo đuổi “con chữ”, nuôi dưỡng ước mơ.