Kết quả tìm kiếm cho "Không muốn rước bệnh"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 96
Gần đây, tôi nghe nhiều về từ “niềm tin”. Dường như, mỗi câu chuyện xảy ra trong xã hội đều liên quan đến niềm tin, chỉ khác ở chỗ theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.
“Thời gian qua, cha mẹ sống có tốt không, cuộc sống như thế nào. Con sẽ không phiền trách hay giận hờn vì bị bỏ rơi năm xưa đâu!” - chia sẻ chân thành của cô gái người Pháp gốc Việt với khát khao trong hành trình tìm lại nguồn cội sau 23 năm xa cách. Tiếng gọi thiêng liêng tình mẫu tử đã mang Kim về Việt Nam dẫu biết hy vọng là quá mong manh.
Khổ qua nhồi thịt, khổ qua dồn cá hay lẩu khổ qua sẽ giúp bữa ăn của bạn phong phú hơn.
Biết Lê Ngọc Trúc Đào (sinh năm 2004, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn) đang có ý định giết Võ Văn Sáng (sinh năm 1994, ngụ xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) để lấy tài sản, Đinh Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, ngụ cùng ấp) “tiếp tay” giúp sức cho Đào. Hậu quả, Ngân phải lãnh án phạt tù khi chưa tròn 15 tuổi, đồng thời kéo theo Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1990, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) phạm tội chung.
Với đặc thù trồng trên đồi núi cao, hầu như không sử dụng phân, thuốc hóa học, trái cây Bảy Núi được nhiều người ưa chuộng không chỉ bởi phẩm chất thơm ngon mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà con nhà vườn ở khu vực núi Cấm, núi Dài, núi Cô Tô… đang tích cực chăm sóc vườn cây để đón mùa Tết sắp đến.
Cho vay tràn lan, dễ dãi, không cần chứng minh thu nhập là cách mà các công ty tài chính, các nhóm cho vay trả góp... “chào đón” người tiêu dùng, đến khi người vay không trả được nợ, họ khủng bố người vay hoặc người nhà theo kiểu xã hội đen.
Mênh mông trời nước. Đó là cảm nhận đầu tiên khi có mặt ở vùng “rốn lũ” xã Vĩnh Hậu (An Phú). Xuôi dòng kênh Bảy Xã ngược về xã Vĩnh Lộc, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, nước lũ uy hiếp nhiều nơi.
Chiều hôm ấy lúc ra đồng về, ông Mậu không thấy con gái và cháu ngoại đâu. Ban đầu ông chỉ nghĩ, mẹ con nó quanh quẩn đâu đó trong xóm, xin rau mơ hấp trứng, hoặc kiếm mấy bắp ngô non về luộc. Nhưng tối muộn, nấu cơm xong xuôi vẫn chẳng thấy mẹ con bé Sim về, ông liền đi quanh xóm tìm…
Điểm chính Trường Tiểu học “A” Vĩnh Hậu nằm giữa xã Vĩnh Hậu (An Phú) và xã Tân An (TX. Tân Châu). Muốn đến trường, từ UBND xã Vĩnh Hậu, chúng tôi phải đi qua con đường đê nhỏ hẹp vài cây số, băng ngang cánh đồng và những đoạn bùn lầy.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Trương Thị Vui cùng con gái Nguyễn Thị Tươi (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn) khiếu nại bà Nguyễn Thị Ba (ngụ cùng ấp) giành quyền nuôi cháu, làm trái với bản án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thoại Sơn đã tuyên.
“Tôi nhớ con quá. Mỗi lần nghe điện thoại, tôi không thể kiềm được nước mắt”, “Tôi thì lại thương cho chồng, đã lớn tuổi còn phải vất vả kiếm từng đồng hàng ngày để có tiền cho tôi điều trị bệnh”… Đó là tâm sự, nỗi lòng của những bệnh nhân đang chạy thận mãn tính ở Bệnh viện (BV) Trung tâm Đa khoa An Giang khiến người đối diện không khỏi xót xa.
Chúng ta hãy dành những lời chúc Tết bố mẹ ý nghĩa và thân thương nhất để học có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.