Kết quả tìm kiếm cho "Nơi ấy tuổi 20"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1136
Trước số lượng 15.747 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm trong thời gian ngắn, An Giang đang tăng tốc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vào trung tuần tháng 10/2026, góp thêm cơ hội xác định danh tính cho các liệt sĩ.
Vật tư nông nghiệp giả, nhái với bao bì tinh vi đang làm tăng rủi ro cho nông dân An Giang. Kiểm soát nguồn hàng, minh bạch khâu phân phối và nâng cao khả năng nhận biết sản phẩm là giải pháp cốt lõi để bảo vệ người sản xuất.
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030; trong đó, yêu cầu giáo dục phải đi trước một bước về nhân lực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành chiến lược.
Trong khi khách quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4% nửa đầu năm 2026, Việt Nam vẫn tăng 14,9%. Khoảng cách này cho thấy những lợi thế riêng của điểm đến, nhưng cũng đặt ra bài toán giữ đà tăng trưởng.
Từ những việc rất gần với đời sống như hỗ trợ thủ tục hành chính, xử lý vấn đề đô thị đến xây cầu, mở đường giao thông nông thôn, phường Rạch Giá và xã Hòa Hưng (An Giang) đang tìm cách đưa việc nghe dân thành những phần việc cụ thể. Khi ý kiến được tiếp nhận và giải quyết đến nơi đến chốn, sự đồng thuận được hình thành từ chính những điều thiết thực ấy.
Từ 489 vận động viên ở kỳ đại hội đầu tiên năm 1951 đến hơn 12.000 vận động viên tại Hàng Châu 2023, Asian Games (hay còn gọi là Asiad) trải qua hơn 7 thập niên phát triển và trở thành một trong những đại hội thể thao đa môn lớn nhất thế giới.
Robusta và cà phê hòa tan không bắt đầu cùng nhau, nhưng những yêu cầu của sản xuất công nghiệp đã dần đưa hai cái tên này thành một cặp gắn bó trong lịch sử cà phê hiện đại.
Lấy hình ảnh mẹ, gánh bánh lọc, dòng sông Hương và hoa văn cung đình làm cảm hứng cho 2 bộ sưu tập áo dài, NTK Trần Thiện Khánh nhận được nhiều chú ý từ khán giả.
Tiếng kèn lễ vừa dứt, ông Thái Thành Hưng (73 tuổi), phường Rạch Giá (An Giang) đưa tay lên cây độc huyền cầm. Các ngón tay của ông thoăn thoắt trên dây đàn, khi khoan thai, lúc dồn dập. Hơn nửa thế kỷ qua, những âm thanh ấy theo ông qua biết bao đám đình, lễ hội…
Hơn 20 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngụ tổ 1, ấp Hòa Phú 4, xã An Châu (An Giang) đã 79 lần hiến máu. Con trai bà cũng tham gia 28 lần, đưa tổng số lần hiến máu của hai mẹ con vượt mốc 100.
Từ những mảnh vải đa sắc màu, anh Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, An Giang) khéo léo tạo nên những bức tranh sống động, góp phần hồi sinh dòng tranh gói vải truyền thống của người Nam Bộ xưa.
Căn nhà của vợ chồng bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) ngày qua ngày vẫn xoay quanh việc chăm sóc 4 người con mang di chứng chất độc da cam. Những bữa ăn, tắm gội và mọi việc lớn nhỏ của các con đã trở thành công việc quen thuộc của cha mẹ suốt nhiều năm. Khi tuổi đã cao, điều khiến vợ chồng bà Hoàng canh cánh nhất là ngày cha mẹ không còn đủ sức, ai sẽ chăm các con?