Kết quả tìm kiếm cho "Nhà bia liệt sĩ huyện Thoại Sơn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 28
Cuộc đời thực của nữ anh hùng Phan Thị Ràng, nguyên mẫu của nhân vật chị Sứ, còn đẹp và bi tráng hơn trong tiểu thuyết "Hòn Đất" của nhà văn Anh Đức
“Nhậu tới bến”, nhậu cho đã đời, đến say bí tỉ mới về nhà… là thói quen của nhiều người khi tham gia các buổi nhậu, tiệc tùng. Thế nhưng, đằng sau những phút giây vui chơi quá đà là biết bao hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi chưa thể bỏ thói quen tiêu dùng rượu, bia thì cũng cần thay đổi quan niệm “nhậu tới bến”.
Ngày 20/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, cùng Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn đã đến dâng hương tại Nhà bia liệt sĩ của huyện và quảng trường Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Sáng 22/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đmviếng, dâng hương, tại lăng Thoại Ngọc Hầu (TP. Châu Đốc), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Ngày 24/7 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, cùng lãnh đạo huyện Thoại Sơn đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ huyện Thoại Sơn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).
Ngày 24/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).
Các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang được yêu cầu phải tổ chức trang trọng, đúng quy định của Đảng và nhà nước, ý nghĩa chính trị sâu sắc, có nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH)…
Chưa một lần gặp mặt cậu ruột Phạm Văn Minh (sinh năm 1951, hy sinh ngày 1-1-1973), ông Đặng Văn Sơn (sinh năm 1968, ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chỉ biết mang máng về cậu qua lời kể của bà ngoại và mẹ. Thời chiến, cuộc sống khó khăn, chẳng có bức ảnh nào để ông biết mặt cậu. Mãi đến nay, ông mới được đón cậu “trở về”, kết thúc mấy mươi năm đằng đẵng trông tin.
Nhằm đền đáp, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, 74 năm qua, Đảng, nhà nước luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”.
Lời tòa soạn: Đó là sứ mệnh nghề nghiệp của những người lính làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Trong loạt phóng sự này, chúng tôi muốn chuyển tải một số lát cắt về chuyện đời, chuyện nghề, tâm tư đằng sau ánh lửa của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh (gọi tắt là PC07) An Giang. Mỗi câu chuyện đong đầy sự hy sinh, gian khó, nhưng trên hết là tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng.
Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh (SXKD) hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh... có chiều hướng gia tăng. Từ thực tế này, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát thị trường để loại trừ các loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường.
Mấy dịp ghé thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang) công tác, tôi thường dành thời gian chạy lên núi Ba Thê (Hoa Thê Sơn). Trong tiếng chuông chùa trầm bổng, nghe gió lùa qua từng chân tơ kẽ tóc, phóng mắt nhìn xuống cánh đồng trải dài tít tắp, tâm hồn chợt bình lặng, an nhiên. Thế nhưng, để có được sự bình yên ấy, là cả một câu chuyện trải dài của lịch sử.