Kết quả tìm kiếm cho "cây kèn hồng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 131
Ngày 19/2, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng cây phòng chống sạt lở kênh, đê năm 2025.
Sáng 10/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Chợ Mới tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”; trồng cây xanh phòng, chống sạt lở kênh, đê huyện Chợ Mới năm 2025 tại xã Long Điền A.
Mùa Xuân là mùa của sự sống sinh sôi, nảy nở, cũng là dịp để chúng ta thể hiện tình yêu với thiên nhiên, đất trời. Hưởng ứng “Tết trồng cây” do Bác Hồ kính yêu phát động, cán bộ và Nhân dân tỉnh An Giang vừa cùng nhau tạo nên một mùa Xuân thật ý nghĩa.
Ngày 4/2, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tổ chức phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ và thắp sáng vùng biên”. Cùng đi có Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Huyện đoàn An Phú.
Chiều 3/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, với chủ đề “Trồng cây để phòng, chống sạt lở kênh, đê năm 2025”.
Ngày 19/1, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện “Nắng yêu thương”, “Chuyến đi thanh xuân”, “Chú ve xanh”, “Tâm Như sen” (Trung tâm Tình nguyện quốc gia) tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Xuân biên giới - Tết yêu thương” tại xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn).
Ngày 17/1, tại UBND xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn), Tỉnh đoàn phối hợp Huyện đoàn Thoại Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.
Các thành phần của cây chay từ quả, lá, vỏ đến rễ đều được dùng làm thuốc. Quả chay trở thành món ăn tốt cho sức khỏe đặc biệt là cơ quan tiêu hóa.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cấp cứu kịp thời tính mạng cho hai bệnh nhi mới hai tuổi bị ngộ độc do ăn nhầm lá hoa thủy tiên.
Ngày 22/9, đồng loạt 15 xã, trị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn ra quân thực hiện chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tri Tôn chọn xã Núi Tô làm điểm thực hiện chiến dịch, với sự tham gia của 110 đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực.
Mùa có hẹn, thềm rải nắng đón tháng Chín về trong trời chiều xào xạc, rợp bóng cánh cò trắng trên cánh đồng xa xa. Vừa thân quen, lại vừa xa lạ, sống đến từng này đời người, ta đã đi qua không biết bao nhiêu tháng Chín, ấy vậy mà tháng Chín vừa sang, lòng ta lại bâng khuâng, xao xuyến lạ lùng.
Trong chuyến du lịch 2/9 sắp tới, du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động như tour vượt thác ở Đà Lạt, khám phá rừng tràm Trà Sư, lênh đênh Cần Thơ mùa nước nổi hay "săn" bình minh Vũng Tàu...