Kết quả tìm kiếm cho "ca khúc về An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 940
Mở cửa phiên sáng 19/9, thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái tiêu cực khi lực bán tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm lùi sâu dưới ngưỡng 1.650 điểm trước khi kết thúc phiên sáng ở mức 1.651,14 điểm, giảm 14,04 điểm, tương ứng giảm 0,84%.
Các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho Nhân dân chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước.
Trong lớp học chỉ vỏn vẹn 15m² ở Câu lạc bộ Lửa Việt (phường Tân Phú, TP.HCM), lễ khai giảng đặc biệt đã diễn ra vào chiều tối 5-9. Không sân khấu rực rỡ, không tiếng trống trường rộn ràng nhưng rộn tiếng cười và đủ đầy yêu thương.
Trong 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Và âm nhạc, với sức mạnh lan tỏa nhanh nhạy và sâu rộng trong công chúng, đã luôn sát cánh đồng hành cùng dân tộc trên mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và nâng cao giá trị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế...
Tối 2/9, tại Khu TM5 - Đô thị Phú Cường, UBND phường Rạch Giá phối hợp Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
Trong không khí thiêng liêng của Lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy trò Trường Edison Schools An Khánh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức sự kiện “Âm vang mùa thu – Sắc màu độc lập”, một hoạt động đầy tự hào, gợi nhắc lại trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang trở nên sôi động và trang nghiêm. Trên các tuyến phố dẫn về quảng trường Ba Đình (TP. Hà Nội), cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ được treo dọc các tuyến đường trung tâm, hòa cùng tiếng trống, nhạc hành khúc hùng tráng, báo hiệu thời khắc trọng đại. Người dân háo hức dõi theo, mong chờ khoảnh khắc buổi sơ duyệt tối nay 27/8 chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 40.000 người. Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang có mặt tại Tthủ đô Hà Nội sẽ đưa tin trực tiếp sự kiện này.
Đó là tên ca khúc vừa được sáng tác chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lời ca tươi vui, rộn ràng vang lên trong những ngày tháng 8: “Mỹ Thới ơi - Ngày mới lên rồi/ Tiếng ca vang khắp mọi nẻo đường quê/ Đại hội vui - Khát vọng dâng trào/ Ta bước tới tương lai rạng ngời/ Văn minh - hiện đại - bền vững sáng ngời/ Nguyện một lòng chung sức dựng xây/ Mỹ Thới hôm nay, vươn xa ngày mai”.
Nép mình bên ngã ba sông thơ mộng, làng bè cá Châu Đốc đã trở thành điểm nhấn đặc trưng của vùng biên giới An Giang. Đến làng bè, bạn vừa cảm nhận được cuộc sống bình yên vừa thưởng thức vẻ đẹp rất riêng của sông nước miền Tây.
Tối 16/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vang mãi bản hùng ca” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Khi con nước bắt đầu "nhảy" khỏi bờ cũng là lúc làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp. Dù đã qua thời hưng thịnh, nhưng vào mùa nước về, xóm nhỏ này vẫn vang lên âm thanh của tiếng máy mài giũa, tiếng máy cán, tiếng búa dập lưỡi câu đều đặn…