Kết quả tìm kiếm cho "chuẩn bị hàng cuối năm"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 5349
Vào lúc 13 giờ 30 ngày 27/4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 4.7670 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26/4 đã lên tới 993 triệu kW giờ.
Trước tình hình thiếu đạn pháo khi bước vào đợt 2, Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ đã phát động phong trào “Đoạt dù lấy đạn” và được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi.
Hàng trăm công nhân sân bay Heathrow sẽ tiến hành đình công trong vài tuần tới nhằm phản đối kế hoạch của Chính phủ Anh về cắt giảm nhân sự, cắt giảm lương hưu và trợ cấp ốm đau.
Lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều trong ngày nghỉ lễ thứ hai của dịp 30/4-1/5.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 28-4, trên các tuyến chiến dịch, tất cả người và phương tiện đều dồn sức vào một cuộc đua nước rút với thời tiết, với kẻ thù. Những đoàn dân công lên đường phục vụ chiến dịch từ mùa đông, nay đã sang hè.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đang hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể dao động từ 40-42 độ C ở một số khu vực trên phạm vi toàn quốc, giữa cao điểm mùa khô năm 2024.
Tỷ giá USD hôm nay (27-4): Rạng sáng 27-4-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 18 đồng, hiện ở mức 24.246 đồng.
Gặp đối thủ mạnh U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á lúc 0h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam hạ quyết tâm chiến thắng để tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Qatar.
Tháng tư – lưỡng lự níu một chút xuân còn sót lại và vương một chút hè mới chớm sang. Thì đấy, mùa xuân còn sót lại trên cao ở màu trời biếc.
Ngày 26/4/1954, 50 chiếc máy bay của địch trúng đạn và ba chiếc bị quân ta bắn hạ tại chỗ trên chiến trường Điện Biên Phủ.
Mỗi vồ đá, tảng đá ở vùng Bảy Núi đều gắn với câu chuyện tâm linh huyền bí được lưu truyền trong dân gian. Người dân sinh sống trên núi cũng chẳng biết ai đã đặt tên cho đá từ khi nào, mà thu hút đông đảo lữ khách đến cúng viếng quanh năm.
Đã từ lâu, bếp cơm từ thiện trao suất ăn yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vẫn âm thầm hoạt động như lời hứa của sự yêu thương. Hàng ngàn bữa cơm, phần cháo nóng như “liều thuốc tinh thần”, giúp người bệnh và thân nhân thêm ấm lòng, vững tâm vượt qua khó khăn, bệnh tật.