Kết quả tìm kiếm cho "gây án xong bỏ trốn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 463
Sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 17 bị cáo với tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo cùng ngụ trên địa bàn tỉnh An Giang.
Tận dụng nguồn rơm rạ sau thu hoạch, nhiều gia đình trồng nấm rơm, ủ làm phân hữu cơ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, tạo thêm thu nhập.
Gạo Đài Thơm 8 là sản phẩm giữ vai trò xuất khẩu chủ lực, được thị trường quốc tế ưa chuộng, góp phần khẳng định giá trị nông sản Việt. Tuy nhiên, do giá trị kinh tế cao, loại gạo này hiện đang bị gian lận và đấu trộn khá nhiều trên thị trường. Để bảo vệ sức khỏe và có được bữa cơm trọn vị, dưới đây là những bí quyết phân biệt gạo chuẩn và gạo pha trộn..
Cử tri khi đi bầu cử phải tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử để bảo đảm trật tự, an toàn và bí mật phiếu bầu.
Ở An Giang, những người trẻ lớn lên từ ruộng đồng đang âm thầm tạo nên cuộc chuyển mình mới của nông nghiệp. Nếu anh Lê Văn Hậu ở xã Mỹ Thuận tiếp nối cha mình số hóa cánh đồng lúa thì anh Thùy Văn Duy ở xã Đông Hưng lại cùng cha chinh phục quy trình nuôi tôm công nghệ cao. Hai câu chuyện, hai hành trình nhưng chung một điểm hòa quyện giữa kinh nghiệm của thế hệ trước và tư duy công nghệ của thế hệ sau.
Tết ở Nậm Nghẹp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) trên sườn núi Tà Chì Nhù bắt đầu bằng cảm giác đủ đầy, no ấm. Mùa vụ đã xong, ngô treo kín gác bếp, những bó lanh được phơi từ tháng chín, tháng mười chỉ chờ tay người dệt vải…
Đến hẹn lại lên, khi thời điểm nghỉ tết đến gần cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, đặt khách sạn, mua vé máy bay để lừa đảo.
Sau sáp nhập, xã Núi Cấm là địa bàn miền núi rộng lớn, dân cư phân tán, đi lại khó khăn. Vượt trở ngại đó, xã Núi Cấm vẫn làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026.
Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1990), ngụ phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ lười lao động, sống lang bạt, trộm cướp tài sản và nhiều lần bị kết án tù.
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Những ngày rảnh rỗi, tôi hay đưa gia đình về thăm xứ vườn Khánh Hòa, xã Mỹ Đức. Ở đó, có người ông hơn 90 tuổi đời còn bền bỉ giữ gìn tình cảm sâu nặng với mảnh đất cha ông.
Từng là sinh viên ngành thủy sản miệt mài làm thêm để trang trải việc học, anh Phan Văn Bảnh (44 tuổi), ngụ khóm Tây Khánh 6, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) hôm nay là chủ chuỗi quán cà phê, rau má “Cổng Mặt Trời” và khu du lịch sinh thái rộng 14.000m², mỗi cuối tuần đón khoảng 300 lượt khách từ khắp các tỉnh tìm về trải nghiệm không gian miệt vườn Nam bộ.