Kết quả tìm kiếm cho "kéo cá chạy lũ"
Kết quả 433 - 444 trong khoảng 446
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) 18 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Công ty TNHH may mặc Lu An (gọi tắt là Công ty Lu An) hoạt động từ tháng 9-2016 tại Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành, An Giang), là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất áo sơ mi.
“Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp (SXNN) cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang” là dự án được HĐND tỉnh phê duyệt theo tờ trình của UBND tỉnh. Dự án kỳ vọng góp phần ổn định SX, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống cho đồng bào người dân tộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn trong điều kiện BĐKH.
Tối 17-3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội hoa Ban lần thứ 5 năm 2018.
Đây là tín hiệu vui đầu năm 2018 của ngành nông nghiệp (NN) và nông dân (ND) trong tỉnh đang rất phấn khởi.
Trên Trái đất, không có cái cây nào cô độc như cây Tenere. Nó nằm giữa biển cát mênh mông trên sa mạc Sahara thuộc Nigeria. Nó cô độc nhất hành tinh vì trong bán kính 400km, không có cái cây nào khác.
Ẩm thực – một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy hàng ngàn năm văn hóa Việt Nam đã góp phần làm say lòng bao du khách, bạn bè quốc tế. Ngày càng nhiều món ăn Việt Nam được quốc tế tôn vinh.
Ngày xuân con én đưa thoi, vèo một cái năm Đinh Dậu đã bay qua. Chẳng phải những người cao tuổi mà dường như ai ai cũng cùng cảm giác như vậy. Tâm tư chung ấy có lẽ bắt nguồn từ cuộc sống bộn bề cả ở nơi quê nhà lẫn trên thế gian.
Tôi ngẫm nghĩ thấy lạ, bình thường mỗi lần nghe đến tết, tôi đều cảm thấy 'hoảng hồn' vì biết sắp phải làm biết bao nhiêu là việc, nhưng năm nay lại cảm thấy bùi ngùi...
Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, gia đình người Việt chuẩn bị mâm cỗ để đưa ông Táo về trời. Quan niệm người xưa cho rằng, việc tiễn Táo quân về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong gia đình 1 năm qua.
Cơn gió bấc se lạnh bất chợt chuyển mình xao xuyến, nhường chỗ cho tiết xuân ấm áp hát khúc khải hoàn. Đây là lúc ngư dân canh theo con nước quăng chài, thả lưới hoặc tát đìa bắt cá làm khô, mắm ăn Tết.
Lũ về, đồng ruộng được bồi đắp phù sa, các mô hình sản xuất phát triển, đặc biệt tour du lịch mùa nước nổi “đắc như tôm tươi”.