Kết quả tìm kiếm cho "khan giống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6049
Với nhiều hoạt động giao lưu, kết nối và nhân đạo, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ tỉnh góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước và hỗ trợ phát triển đa phương.
Từ những lớp học giản dị nơi phum, sóc, con chữ đang được gieo trồng, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh đồng bào Khmer, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng, miền.
Công nghệ đang dần len sâu vào sản xuất nông nghiệp tại An Giang, nhưng phía sau các mô hình tiền tỷ ấy, nhiều nông dân vẫn chật vật với bài toán vốn, con giống, nước sạch và đầu ra. Hành trình đưa nông nghiệp công nghệ cao đi vào thực chất vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ.
Trong bối cảnh thị trường sầu riêng biến động mạnh do nguồn cung dồi dào và sự cạnh tranh gay gắt từ các nước láng giềng, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ cùng các hợp tác xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp từ kỹ thuật canh tác nghịch vụ đến liên kết chuỗi giá trị nhằm đảm bảo thu nhập bền vững cho người nông dân.
Mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân xã Tân Hiệp phát triển hiệu quả các mô hình nuôi ếch, cá, chim trĩ lấy trứng… Không chỉ tận dụng tốt diện tích nhỏ, các mô hình còn tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.
Với học sinh dân tộc Chăm, do khả năng hiểu tiếng Việt còn hạn chế nên việc học môn ngữ văn gặp không ít khó khăn. Để khắc phục tình trạng đó, Trường Trung học cơ sở Đa Phước, xã Vĩnh Hậu có những giải pháp hay giúp các em học tốt hơn.
Cơ quan công an đang điều tra nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), trong đó có ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật).
Chiều 11/5, tại xã Giồng Riềng, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức gặp gỡ, trao đổi công tác tuyên truyền năm 2026 với các xã: Giồng Riềng, Hòa Hưng, Thạnh Hưng, Hòa Thuận, Long Thạnh và Ngọc Chúc.
Lần đầu tiên tham dự giải vô địch Thử nếm Cà phê Thế giới 2026, anh Lê Quang Cường (Nicky) đã vượt qua 45 thí sinh các nước để mang về danh hiệu lịch sử cho Việt Nam.
Dưới tán rừng già nơi cực Tây Tổ quốc, khi sương sớm còn lờ mờ trên những triền núi, bước chân của người dân nơi miền biên viễn lặng lẽ in dấu trên các lối mòn quen thuộc. Với họ, rừng không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là tài sản chung, là “bức tường xanh” che chở bản làng, giữ nước, giữ đất, giữ cả bình yên nơi phên dậu.
Tiếng máy hàn rít lên từng hồi chói tai trong căn xưởng nhỏ đầy mùi sắt rỉ và khí axetylen. Ông Lâm, với chiếc mặt nạ đen xì che kín mặt, đang tỉ mẩn gắn lại chân ghế gãy cho một người hàng xóm. Ánh lửa tím xanh bắn ra những tia lửa li ti, rát bỏng.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.