Kết quả tìm kiếm cho "lún đất bờ kênh"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 144
Mỗi năm cứ đến đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đều tham dự, ghi nhận và biểu dương thành tựu đạo sự và những đóng góp của Giáo hội và bà con tín đồ trong thời gian qua, đặc biệt là công tác từ thiện- xã hội với nhiều mô hình hay đã giúp đỡ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh.
Lâu lắm rồi, người dân mới có dịp đón những dòng nước lũ dồi dào mang phù sa tràn về ăm ắp các cánh đồng. Lo vẫn lo, nhưng lũ dồi dào khiến người dân vui mừng hơn.
Đó là mục tiêu thực hiện của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) từ nay đến cuối năm 2018 được xác định tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh.
“Toàn tỉnh có 51 đoạn sạt lở (SL) với chiều dài 162,6km. Trong đó, dọc sông Tiền 11 đoạn, sông Hậu 26 đoạn... ảnh hưởng trên 20.000 hộ dân trong vùng (có hơn 5.380 hộ dân cần di dời khẩn cấp)” - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Đặng Đức thông tin.
Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 29 điểm sụt, lún, sạt lở (SL) đất bờ sông, kênh, rạch, gây thiệt hại 37 căn nhà và ảnh hưởng hàng ngàn hộ dân. Hiện đang vào mùa mưa, mực nước dao động liên tục, bất thường nên nguy cơ SL diễn biến rất phức tạp.
Mới đầu mùa mưa, hơn 150 căn nhà đã bị sập, tốc mái, xiêu vẹo, sản xuất (SX) vụ hè thu bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cùng người dân cần theo dõi kỹ diễn biến thời tiết, không chủ quan với thiên tai nguy hiểm.
Thời gian qua, tnhiều vụ sạt lở (SL) xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân.
UBND TP. Long Xuyên (An Giang) đã tổ chức nhiều đoàn đến khảo sát điểm sạt lở (SL) tại khu vực Bờ Sáng (thuộc tổ 13, khóm Thới Thạnh) và khu vực chợ Cái Sắn (đoạn từ cầu Năm Sú đến cầu 6 Bá, phường Mỹ Thạnh).
An Giang nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, nơi đầu nguồn sông Mekong. nếu như trước đây, người dân xác định sống chung với lũ thì với tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp như hiện nay, họ lại có thêm kinh nghiệm "sống chung với sạt lở".
Trong một lần ngồi chơi, anh Phạm Văn Mỏng (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) dùng những tấm ván vụn, “tập tành” đóng thử chiếc xuồng mi-ni.
Trong tháng 2-2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ sạt lở (SL)khá nghiêm trọng.
“Sau khi báo An Giang Xuân Quý Tỵ 2013 đăng bài viết về đội thi công cầu của chúng tôi, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã đến đặt hàng xây dựng cầu. Đơn hàng nhiều đến mức chúng tôi làm không xuể. Tuy vậy, mỗi cây cầu trong số hàng trăm cây được dựng lên khắp các vùng quê suốt 5 năm qua vẫn đảm bảo phương châm nhanh, rẻ nhưng bền, chắc” – anh Ba Đạt (tên thật là Lê Văn Cư, ngụ xã Lương An Trà, Tri Tôn) bộc bạch.