Kết quả tìm kiếm cho "lập xong đề án"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1881
Không ai hẹn ai, cứ đến ngày rằm tháng tư âm lịch hàng năm, người dân xa gần tụ họp về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), thực hiện nghi thức may áo dâng Bà, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, nhưng vẫn rất trật tự, tôn nghiêm.
Vụ tấn công này tiếp tục chứng minh cho khả năng chiến đấu hiệu quả của lực lượng đặc nhiệm Spetnaz Nga.
Cơ quan công an xác định, Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app (ứng dụng) đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Chiều 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát tiến độ thi công dự án thành phần 1, thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh An Giang); dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên.
Huỳnh Minh Triết (sinh năm 2007, ngụ phường Đông Xuyên), Nguyễn Ngọc Minh Khoa (sinh năm 2006, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên); Huỳnh Hải Dương (sinh năm 2005, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn); Nguyễn Chung Hiền (sinh năm 2006, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) tiếp tục bị phạt tù, "ngựa quen đường cũ".
Ngày 14/5, Thường trực HĐND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đến khảo sát, giám sát trực tiếp tại 2 xã Phú Thạnh và Phú Lâm về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2025.
Nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ mũi, nhiều người trăn trở về tính bền vững. Liệu nâng mũi xong có bền đẹp và an toàn hay không? Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn sẵn sàng giải tỏa nỗi lo lắng này cho tín đồ thẩm mỹ.
Trứng không làm tăng mỡ máu nhưng cách chế biến không phù hợp sẽ gây hại cho cơ thể của bạn.
Việc đưa người không làm thủ tục khai báo khi ra, vào biên giới lãnh thổ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, không ít người vì lợi ích trước mắt mà quên đi hậu quả về sau, bị xử lý nghiêm về hành vi tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.
Bánh canh cá Óc Eo nghe có thể lạ, nhưng lại là món ăn quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người ở thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Trong guồng quay tất bật của nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nơi phố thị, mỗi người đều cố gắng tìm cho mình góc bình yên. Dù biết ngắn ngủi, nhưng phần nào khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn.
Đó là cuốn hồi ký của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do nhà văn Hữu Mai thể hiện. Trong sách là một hiện thực rộng lớn gồm nhiều sự kiện, nhân vật, địa điểm, thời điểm khác nhau. Xin được góp chút suy nghĩ, sự thán phục tài cầm quân của vị Đại tướng huyền thoại!