Kết quả tìm kiếm cho "sản phẩm gốm Phnôm Pi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Bánh bèo Bà Ba ở Rạch Giá, bánh lọt xào và bánh bao chỉ ở Hà Tiên, đu đủ đâm ở Tri Tôn... Những món ăn bình dị ấy đã được người dân địa phương giữ gìn qua nhiều thế hệ, trở thành những hương vị khó tìm thấy ở nơi khác.
Tết Nguyên đán là thời điểm vùng Bảy Núi bắt đầu vào mùa du lịch sôi động. Chính quyền các địa phương chủ động chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.
Dưới chân ngọn núi Phnom Pi, ấp Phnom Pi, xã Tri Tôn từng có làng nghề làm gốm trên 100 năm tuổi của đồng bào Khmer. Theo thời gian, làng nghề này cũng dần mai một nhưng vẫn có những người gắn bó với nghề truyền thống, như lưu giữ tình đất, tình người.
Ngày 13/4, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) vận động 3 đoàn từ thiện trao tặng 450 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Ngày 22/2, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) tiếp nhận 250 phần quà từ 2 đoàn thiện nguyện đến từ thị trấn An Châu, xã Cần Đăng (huyện Châu Thành) trao cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nghèo, người già neo đơn đang sinh sống trên địa bàn ấp An Thuận, Phnôm Pi. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm, tổng trị giá 45 triệu đồng.
Từ ngày 4 - 7/11, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh thực hiện trình chiếu phóng sự trình diễn “Nghề gốm của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer”, tại các xã: Ô Lâm, Châu Lăng, Núi Tô và Lương Phi (huyện Tri Tôn).
Thời điểm cuối năm, những “nghệ nhân” làng gốm Phnôm Pi (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tất bật cho các mẻ gốm chuẩn bị ra lò. Lò than, cà ràng, cà om, khuôn bánh khọt… là những sản phẩm gốm mang đậm nét truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vùng Bảy Núi.
Ngày 24/12, tại ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Trường THCS Ô Lâm (huyện Tri Tôn) tổ chức cho học sinh trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Những năm qua, hoạt động khởi nghiệp ở An Giang phát triển mạnh mẽ, với nhiều chương trình ươm mầm, dự án hỗ trợ vốn, sở hữu trí tuệ… Qua đó, đã khơi gợi được khát vọng, cũng như giúp những người trẻ thêm vững tin trên con đường khởi nghiệp (start-up). Tất cả như một hành trình truyền cảm hứng với những minh chứng từ thực tiễn đã và đang giúp các bạn trẻ “bước ra giới hạn an toàn”, sẵn sàng khẳng định bản thân.
Là người con được sinh ra và lớn lên ở Tri Tôn, ông Chau Mô Ni Sóc Kha (Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn) hiểu rõ và yêu con người và vùng đất Bảy Núi như hơi thở của mình. Chính với tình yêu đó, ông dành tâm huyết cả đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, ngôn ngữ, nghiên cứu về lịch sử địa phương... Bằng cách làm của riêng mình, ông mong muốn truyền ngọn lửa đam mê của bản thân đến với nhiều người, nhất là những người trẻ - thế hệ tương lai của đất nước, có thể tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
Những năm gần đây, công tác chăm lo cho giáo dụcở các địa phương rất được quan tâm, đặc biệt là đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Ngoài việc trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang thì công tác gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa Khmer được duy trì và phát huy, nhất là với đối tượng học sinh vùng dân tộc.
Dù có lúc thăng trầm, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn cần mẫn theo đuổi nghề thủ công truyền thống. Với họ, đó là niềm tự hào, ngoài nhu cầu sinh kế còn hàm ẩn ý nghĩa về cội nguồn.