Kết quả tìm kiếm cho "sinh nhai"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 703
Từ một món bánh quê giản dị, Bánh Cáy làng Nguyễn trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đồng bằng Bắc Bộ; kết tinh sự khéo léo, cần cù, tinh thần gìn giữ nghề truyền thống của người dân quê lúa.
Nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh mạnh dạn làm kinh tế, đạt thu nhập cao và sẵn sàng chia sẻ cùng làm. Từ đó hình thành những mô hình hiệu quả để người dân học và làm theo.
Dọc theo dòng Vàm Cỏ, nhịp sống làng quê ven sông vẫn lặng lẽ gìn giữ nhiều nghề truyền thống đã nuôi sống bao thế hệ. Ở vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ nay thuộc xã Tân Trụ và xã Nhật Tảo, tỉnh Tây Ninh) vẫn còn những người dân tần tảo ngày ngày bám ruộng lác, xưởng bột, giữ lại hơi thở đời sống của một vùng quê từ hàng trăm năm trước.
Ở xã An Phú (tỉnh An Giang) vẫn có một người lặng lẽ giữ nghề làm mắm gia truyền ba đời là ông Trần Văn Nhanh, thường gọi Út Nhanh. Ông không chỉ gìn giữ hương vị mắm xưa, mà còn gây dựng thành thương hiệu đặc sản, sống khỏe giữa thời khan hiếm nguyên liệu.
Ở Pháp, nhân viên vừa làm việc vừa ăn bữa trưa không chỉ bị coi là cảnh tượng xấu xí, bất lịch sự còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, nhiều điểm du lịch tại An Giang dự kiến lượng du khách tăng. Cơ sở lưu trú, dịch vụ, điểm tham quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt cao điểm.
Thuốc lá không khói có nhiều loại như loại nhai, ngậm, loại xay nhuyễn để hít, nhai trầu kèm thuốc lá.
Vé máy bay, giá cả tăng cao dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/04 - 01/05 đang làm thay đổi rõ nét xu hướng du lịch năm nay. Không chỉ du khách mà các doanh nghiệp lữ hành cũng phải điều chỉnh điểm đến để có chi phí hợp lý, giá cả cạnh tranh hơn.
Ngày 13 và 14/4, 3 cá thể sếu đầu đỏ quý hiếm đáp xuống Khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành (tỉnh An Giang).
Tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; Hoa hậu Miss Cosmo 2025 quảng bá du lịch TP. Hồ Chí Minh; Bánh mì Việt Nam lọt top 3 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới…
Dù mang trên mình thương tật hạng 2/4, những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời vẫn thường xuyên hành hạ, nhưng ông Nguyễn Đình Phùng (sinh năm 1968, ngụ ấp Tư, xã Hưng Thạnh) chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa vẫn bền bỉ lao động, vững vàng đi lên bằng chính nghị lực và ý chí kiên cường.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà, công viên Phú Xuân trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách và giới trẻ Huế tìm đến thư giãn, tổ chức picnic và lưu lại những khung hình lung linh bên vườn hoa sao nhái.