Kết quả tìm kiếm cho "vượt gác chắn"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 258
Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến cả thế giới chìm trong một màu ảm đạm, xám xịt. Thế nhưng, Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích, đẩy lùi từng mảng màu tiêu cực ấy bằng sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong “cuộc chiến” với kẻ thù vô hình, đã có rất nhiều thanh niên áo lính một lòng “ra trận” để lại những dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Tiết trời cuối tháng 4 của TP Hồ Chí Minh khá oi bức và câu chuyện giữa tôi với Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn bộ binh số 7, Quân đoàn 4 - một trong các Quân đoàn tiến về Giải phóng Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, cũng “nóng” không kém. Những ký ức của 45 năm về trước ùa về, khiến ông không ngưng được câu chuyện mở cánh cửa thép Sài Gòn.
Chuyến công tác chỉ kéo dài 10 ngày trên biển, tuy thời gian không dài nhưng là những ký ức mang lại niềm tự hào cho người làm báo như tôi trong suốt thời gian qua và mãi không quên khi một lần đến với Trường Sa.
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020), từ số báo hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục “45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước”, để tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cộng đồng quốc tế về chặng đường lịch sử vẻ vang, chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Dịch COVID-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của nhiều người lao động, người nghèo thêm chật vật, khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế đã góp phần làm vơi bớt phần nào gánh nặng mưu sinh của nhóm người yếu thế trong xã hội, thắp lên tình nhân ái, đoàn kết, niềm tin vượt qua đại dịch.
Trong 2 ngày (18 và 19-4), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Thường trực phía Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và khen thưởng 40 chốt, thuộc các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 15-4, thế giới đã ghi nhận thêm 67.862 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và 6.401 người tử vong.
Trên tuyến biên giới dài gần 100km, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức 134 tổ chốt chặn, kiểm soát lưu động trên biên giới, khu vực biên giới, với gần 800 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn kể chuyện về các chốt gác đặc biệt ở vùng biên giới...
Mới 8 giờ sáng, không khí oi bức đã tràn ngập trên cánh đồng vùng biên giới Vĩnh Gia (Tri Tôn, An Giang). Hầu như chẳng có bóng mát nào đủ lớn để người ta trú chân. Chúng tôi tác nghiệp ít giờ mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặt mày đỏ ké. Nhưng đây lại là nơi bám trụ ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lều bạt đơn sơ, điều kiện ăn ngủ vất vả, áp lực công việc nặng nề... chẳng thể làm chùn bước chân của họ.
Bộ Chỉ huy phương Bắc của Mỹ đã điều động lực lượng nòng cốt xuống các boongke dưới lòng đất tránh dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Bộ y tế Hy Lạp đã ghi nhận thêm 95 ca mới nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong ngày 28-3, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này lên 1.061 trường hợp kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên từ hôm 26-2. Bộ y tế Hy Lạp cũng cho biết đến nay đã có 32 ca tử vong do COVID-19.
Mới vào khu cách ly, lạ chỗ lạ người, cùng với tâm lý “mình có bị nhiễm bệnh không”, hầu hết người được cách ly đều e dè, lo lắng, mọi sinh hoạt cũng rất giữ kẽ. Một, hai hôm đầu tiên, chúng tôi nghe không ít lời than phiền, khó chịu, có khi họ không hợp tác với cán bộ, chiến sĩ. Nhưng càng về sau, tiếng cười đã trở lại, rộn rã và tươi vui. Khu cách ly y hệt như một đại gia đình ấm cúng.