
Căn nhà đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình anh Danh Vũ Hoang. Ảnh: PHẠM HIẾU
Những ngày chớm xuân, chúng tôi có dịp theo đoàn lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang, chính quyền địa phương xã Vĩnh Bình bàn giao nhà đại đoàn kết cho 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhà xây dựng theo tiêu chí “3 cứng”, kinh phí 50 triệu đồng/căn là niềm mơ ước rất lâu của họ. Chị Nguyễn Thị Quyên, ngụ ấp Cái Nứa nói: “Tôi không có đất đai, sức khỏe không tốt, hằng ngày làm thuê kiếm sống. Không có nhà ở, gia đình tôi ở đậu bên họ hàng. Nay nhờ chính quyền tặng nhà đại đoàn kết kiên cố, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt”. Nói rồi, chị bưng dĩa trái cây lên bàn thờ, thắp nén nhang “chia sẻ” niềm vui với mẹ chồng đã khuất.
Ông Huỳnh Văn Ba, ngụ ấp Bình An sống đơn chiếc trong căn nhà cũ, xập xệ, nền nhà thường xuyên ngập nước. Ông đã 100 tuổi, đi lại, sinh hoạt càng khó khăn hơn. Lúc đoàn đến, ông hóm hỉnh: “Làm lại nhà, tôi đi nấu cơm dễ hơn, không sợ té”. “Địa phương nhiều lần ngỏ lời cất nhà lại nhưng ông đều từ chối. Ông bảo lớn tuổi rồi, còn sống bao lâu đâu, để nhường phần cho người khác. Nhưng lần này thấy nhà ông xuống cấp quá, chúng tôi quyết tâm sửa nhà để ông có chỗ ở lành lặn đến cuối đời”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Trần Thu Sương chia sẻ.
Có thể nói, những căn nhà đại đoàn kết kiên cố, vững chãi này là nền tảng, động lực giúp người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Việc xây dựng những căn nhà này còn mang đậm dấu ấn của tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu sắc. Bởi ở đó có sự chung tay của nhà hảo tâm cùng giúp giấc mơ có mái ấm của người nghèo trở thành hiện thực. Anh Danh Vũ Hoang, ngụ ấp Bình An cho biết, trước nay gia đình 5 thành viên ở nhờ nhà mẹ. Nhà nhỏ, lại đông người, anh có ý định ra riêng từ lâu nhưng lực bất tòng tâm vì không có đất, làm thuê chỉ đủ sống qua ngày. “Hôm nay nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, nhà hảo tâm, gia đình tôi có mái ấm, cảm ơn tất cả! Tôi sẽ cố gắng lao động, không phụ tấm lòng của địa phương, nhà hảo tâm”, anh Hoang hứa.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân cho biết: “Từ sau sáp nhập đến nay, xã cất được gần 30 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương duy trì nhiều mô hình an sinh xã hội như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà người nghèo, cửa hàng 0 đồng… Chúng tôi dành lời tri ân sâu sắc đến tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng xã chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội”.
Theo ông Xuân, để những căn nhà nghĩa tình đến đúng đối tượng, địa phương thành lập ban chỉ đạo, giao từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước tập thể cấp ủy trong việc xây nhà cho người nghèo. Các địa phương được hỗ trợ nhà cũng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng dân cư, người thân gia đình thụ hưởng. Nhờ vậy, những căn nhà đại đoàn kết thật sự minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, là nguồn động viên lớn giúp hộ nghèo an cư.
PHẠM HIẾU