Từ căn cứ cách mạng đến xã An toàn khu

25/06/2026 - 10:00

 - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận An Biên, Đông Thái và Tây Yên là xã An toàn khu. Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp lịch sử của các địa phương trong kháng chiến, đồng thời tạo động lực để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới.

Đường vào khu hành chính xã Đông Thái. Ảnh: BẢO TRÂN

Sáng sớm ở xã Đông Thái, những chiếc vỏ lãi nối đuôi nhau ngược xuôi trên các tuyến kênh. Hơn nửa thế kỷ trước, kênh từng là tuyến đường liên lạc, vận chuyển lương thực, vũ khí và đưa đón cán bộ cách mạng. Ngồi trước hiên nhà nhìn dòng kênh lặng sóng, ông Phạm Tạo, ngụ ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái nhớ lại những năm tháng chiến tranh. Ông kể ngày ấy quê hương còn hoang vu, rừng tràm bạt ngàn, bom đạn trút xuống gần như mỗi ngày. “Khó khăn lắm, nhưng bà con không ai bỏ cách mạng. Nhiều gia đình đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ. Nhiều mẹ, nhiều chị nấu cơm, tải gạo, chuyển thư từ, tài liệu. Nhiều đêm, chúng tôi bơi xuồng đưa thương binh đi giữa kênh tối om, chỉ sợ lộ ánh đèn là bị phát hiện. Có những thanh niên vừa lớn lên đã xung phong cầm súng. Có người trở về trong ngày đất nước thống nhất, có người mãi mãi nằm lại chiến trường”, ông Tạo chậm rãi nhớ lại.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã Đông Thái giữ vai trò cửa ngõ phía Bắc của căn cứ U Minh Thượng. Những cánh rừng tràm, rừng mắm cùng hệ thống kênh, rạch chằng chịt trở thành tấm lá chắn tự nhiên che chở cho các cơ quan lãnh đạo, đơn vị vũ trang và cơ sở hậu cần của cách mạng. Nơi đây từng là địa bàn hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao như Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Phan Ngọc Sến, Phạm Văn Trà cùng nhiều cán bộ Khu ủy, Quân khu và Tỉnh ủy.

Nếu Đông Thái là cửa ngõ phía Bắc của căn cứ U Minh Thượng thì An Biên giữ vị trí chiến lược ở phía Tây. Với mạng lưới sông ngòi thông ra sông Cái Lớn, biển Tây và vùng căn cứ, nơi đây trở thành địa bàn hoạt động của nhiều cơ quan cách mạng, đồng thời là nơi đóng quân, huấn luyện, tập kết và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 124, Tiểu đoàn 307, Đại đội 934, Đoàn 6 Pháo binh, Tiểu đoàn 519... Nhiều trận đánh được triển khai, góp phần bảo vệ căn cứ U Minh Thượng và tạo nên những chiến công trên chiến trường Tây Nam Bộ.

Nằm ở tuyến ven biển phía ngoài căn cứ cách mạng U Minh Thượng, Tây Yên từng là địa bàn chịu nhiều cuộc càn quét và đánh phá ác liệt của địch. Thế nhưng giữa bom đạn chiến tranh, quân và dân nơi đây vẫn kiên cường bám đất, bám dân, xây dựng phong trào xã, ấp chiến đấu vững mạnh, góp phần bảo vệ và hỗ trợ căn cứ U Minh Thượng.

Theo nhiều cựu chiến binh, việc được công nhận xã An toàn khu góp phần khẳng định những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Ông Trịnh Văn Út - người có công với cách mạng tiêu biểu ở xã An Biên xúc động: “Nhiều đồng đội của chúng tôi đã nằm lại trên mảnh đất này. Nhiều gia đình mất người thân, chịu nhiều hy sinh. Nay quê hương được công nhận là xã An toàn khu, chúng tôi rất xúc động vì lịch sử đã được ghi nhận một cách xứng đáng”.

Bí thư Đảng ủy xã An Biên Trần Chiến Thắng cho rằng, danh hiệu xã An toàn khu không chỉ là niềm tự hào mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương. Cùng với chăm lo người có công, địa phương tiếp tục bảo tồn các địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy tiềm năng nông nghiệp, thủy sản, thương mại và dịch vụ để nâng cao đời sống Nhân dân.

Cách đó không xa, đô thị Thứ Bảy đang từng ngày đổi thay. Những tuyến đường được mở rộng, hoạt động giao thương ngày càng sôi động, tạo sức bật mới cho xã Đông Thái. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thái Trần Thanh Điền cho biết: “Địa phương xác định phát huy tối đa lợi thế về vị trí, hạ tầng và tiềm năng kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, Đông Thái tiếp tục gìn giữ các giá trị lịch sử cách mạng, để truyền thống xã An toàn khu trở thành nguồn lực tinh thần cho sự phát triển lâu dài”.

Ở vùng đất từng kiên cường bám trụ nơi tuyến hành lang ven biển của căn cứ U Minh Thượng, diện mạo nông thôn của xã Tây Yên cũng đang từng bước khởi sắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Yên Huỳnh Văn Dẫn bày tỏ: “Chúng tôi sẽ tập trung bảo tồn các di tích, giáo dục truyền thống cách mạng, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội và triển khai đầy đủ chế độ dành cho người dân trong vùng An toàn khu”.

BẢO TRÂN