Tuổi 18 với ước mơ thành bộ đội

26/10/2025 - 17:28

 - Những ngày cuối tháng 10, không khí tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại xã Thạnh Lộc (tỉnh An Giang) trở nên rộn ràng, sôi nổi. Trên gương mặt các chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi ánh lên niềm tự hào và háo hức khi được tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Với họ, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là niềm vinh dự lớn lao, là ước mơ được tiếp nối truyền thống cha anh, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Thanh niên Nguyễn Trương Tấn Lộc 18 tuổi (bên phải) gửi đơn tình nguyện nhập ngũ cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc.

Sinh ra và lớn lên ở ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Lộc (tỉnh An Giang), em Nguyễn Trương Tấn Lộc, 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của đời người, với ước mơ trở thành bộ đội. Tốt nghiệp trung học cơ sở, Lộc theo học nghề điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang và hoàn thành chương trình trung cấp. Hiện, em học cao đẳng và tranh thủ làm thêm tại một tiệm sửa xe đạp điện, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Khi có thông tin gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, Tấn Lộc không chút đắn đo tham gia. Em chia sẻ: “Em ngưỡng mộ các ông, các bác ngày xưa chiến đấu giải phóng dân tộc, nhờ họ mà đất nước mình có hòa bình hôm nay. Em muốn noi theo thế hệ cha anh, đi bộ đội để được góp phần bảo vệ Tổ quốc”.

Thanh niên xã Thạnh Lộc tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Gia đình Lộc có truyền thống cách mạng. Ông nội từng là quân y, bác hai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cha của em, ông Nguyễn Văn Út (55 tuổi) và mẹ Trương Thị Phượng Anh (46 tuổi) đều ủng hộ quyết định của con. Ông Út động viên: “Đi sớm thì về sớm, sau này muốn học tiếp nghề cũng được. Làm trai phải có thời gian rèn luyện trong quân ngũ”.

Dù đang học cao đẳng nghề, Lộc vẫn sẵn sàng bảo lưu kết quả để lên đường nhập ngũ. Em nói vui: “Nghề điện là nghề ăn trong máu, đi bộ đội về em vẫn tiếp tục học, không quên đâu!”.

Nhiều thanh niên xã Thạnh Lộc bày tỏ sẵn sàng gác lại việc nhà để lên đường nhập ngũ.

Không chỉ riêng Tấn Lộc, nhiều thanh niên ở xã Thạnh Lộc cũng mang trong mình khát vọng được rèn luyện trong môi trường quân đội, trong đó có Dương Tiến Triển, 18 tuổi, ngụ ấp Hòa Phước. Sau khi hoàn thành lớp 9, Triển ở nhà phụ giúp cha mẹ. Cha của em là công an xã, mẹ làm nội trợ. Là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, Triển càng được cha mẹ kỳ vọng nhiều hơn.

“Ban đầu em tính đi làm công ty, nhưng nghe xã gọi đi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, em thấy vui lắm. Nếu trúng tuyển, em sẽ đi ngay. Em muốn được rèn luyện, thử sức trong môi trường kỷ luật, học cách sống tự lập. Nhìn các anh bộ đội diễu binh, hành quân, em thấy tự hào và muốn được như vậy”, Triển bộc bạch.

Cha mẹ của Triển cũng hoàn toàn đồng lòng. Triển cho hay: “Cha nói cha rất ủng hộ, vì đi bộ đội vừa là nghĩa vụ, vừa là cơ hội để con trưởng thành”.

Tuổi 18, nhiều thanh niên tỉnh An Giang chọn ước mơ trở thành bộ đội để rèn luyện và góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc Hồ Anh Cảnh cho biết: “Từ ngày 16 đến 21/10, toàn xã có 1.100 thanh niên tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nhiều chàng trai ở tuổi mười tám, hai mươi đã thể hiện rõ quyết tâm sẵn sàng tạm gác công việc, rời mái nhà thân thương để nhập ngũ, rèn luyện và góp phần nhỏ bé vào sự bình yên của Tổ quốc”.

Ở tuổi 18, những ước mơ giản dị trở thành bộ đội mang theo niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ Thạnh Lộc. Các em hiểu rằng, nghĩa vụ quân sự không chỉ là bổn phận thiêng liêng, mà còn là cơ hội quý giá để trưởng thành, để tiếp nối truyền thống hào hùng của quê hương.

Bài và ảnh: THU OANH