Vẻ đẹp hoang sơ của suối Ô Đá

12/09/2025 - 05:00

 - Suối Ô Đá - dòng suối tự nhiên, thơ mộng mang đến cho du khách cảm nhận mới mẻ khi đến Ba Chúc.

Suối Ô Đá nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Âm thanh của suối,sắc màu của rừng

Từ trung tâm xã Ba Chúc đi bằng xe máy đến suối Ô Đá chỉ tốn chừng 10 phút. Con suối này nằm ẩn khuất dưới chân núi Dài. Người dân địa phương cho biết, tên gọi “Ô Đá” được ghép từ hai từ “Ô” và “Đá”, trong đó “Ô” nghĩa là suối. “Ô Đá” để chỉ con suối chảy qua khe đá, ghềnh đá...

Khi đến đây bất cứ ai cũng sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi kết hợp với vẻ nhẹ nhàng, thơ mộng của con suối hiền hòa. Suối Ô Đá được hình thành từ những khe nước nhỏ từ đỉnh núi Dài, chảy len lỏi dưới những rừng cây xanh mướt, qua nhiều ghềnh đá rêu phong tạo thành dòng suối dài chừng 6km. Tiếng suối chảy khi thì róc rách, khi thì ào ạt như thác đổ từ nơi thượng nguồn, tạo nên một bản hòa âm vừa êm ái vừa mạnh mẽ. Độ dốc không cao nên việc khám phá suối Ô Đá không quá vất vả. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường trơn trượt, những tảng đá gập ghềnh có thể gây té ngã nếu bất cẩn.

Suối Ô Đá không chỉ đẹp bởi chính bản thân nó, mà còn đẹp hơn bởi phong cảnh hai bên bờ suối - nơi nó chảy qua. Con đường đất dẫn lên suối là hàng tầm vông và vườn xoài với tán rộng lớn che phủ. Suối này còn “chiều lòng” du khách bởi nhiều khoảng trống với những phiến đá to - nơi du khách có thể cắm trại, tổ chức buổi tiệc nhỏ thư giãn, thưởng thức những món “đặc sản” như cua núi và ốc núi - là những món ăn nổi tiếng của vùng Bảy Núi.

Mùa hè, nước cạn, suối Ô Đá trơ ra nhiều tảng đá lớn nhỏ đủ loại. Đến mùa mưa, suối bắt đầu thành hình rõ nét. Thời gian lý tưởng nhất để tham quan là từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, khi nước chảy nhiều. Người dân, nhất là giới trẻ, thích mang theo đồ ăn, thức uống để vừa tắm vừa vui chơi. Suối không sâu, một số đoạn nước chảy khá yếu nên trẻ em có thể tắm, khá an toàn.

Nhộn nhịp cuối tuần

Những năm gần đây, suối Ô Đá trở thành địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ, là điểm đến lý tưởng của những “tín đồ” yêu thích phượt. Đến đây, du khách được thả mình trong không gian yên tĩnh của núi rừng; hòa mình vào làn nước trong mát; lắng nghe những âm thanh “rì rào” của dòng suối, âm thanh của núi rừng hòa lẫn với tiếng gió xào xạc, tạo nên một không gian thư giãn hiếm có.

Bạn Huỳnh Minh Tú - du khách đến từ xã Phú Tân chia sẻ: “Tôi thấy bạn bè trên Facebook chia sẻ nhiều về suối Ô Đá, thấy đẹp nên tôi đến tham quan một lần cho biết. Tôi dùng thử lẩu gà và cua núi ở đây, quả thật ngon luôn”.

Vào mùa mưa, người dân xã Ba Chúc và các xã lân cận thường rủ nhau đến suối để đắm mình trong làn nước mát lành. Thưởng thức các món đặc sản của núi rừng, anh Nguyễn Văn Vinh, ngụ xã Châu Phú cho biết: “Bạn bè giới thiệu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Cảnh đẹp quá, suối mát, đi hoài không mệt. Khi về tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân biết đến con suối này”.

Kỳ vọng phát triển du lịch

Dù suối Ô Đá chưa có bất kỳ một dự án du lịch nào, nhưng cứ vào mùa hè lại có hàng trăm lượt du khách tự tìm đến tham quan. Từ thực tế này, chính quyền địa phương đang quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư để hình thành điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm. Trên cơ sở đó, hứa hẹn sẽ góp thêm một điểm đến thú vị, giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn trong chuyến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là bảo đảm vệ sinh môi trường. Địa phương sẽ bố trí các thùng chứa rác dọc theo bờ suối để người tham quan chấp hành tốt việc giữ gìn vệ sinh chung.

Tiềm năng du lịch của suối Ô Đá vẫn như “người đẹp ngủ quên”, chờ ngày được đánh thức. Người dân địa phương cũng mong chờ sớm có dự án đầu tư, mở tour du lịch để tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, góp phần khai thác tiềm năng sẵn có của quê hương.

ĐỨC TOÀN