- Ngày 10/11, tại xã Hòa Điền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trong hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026.Mắc bệnh viêm phổi nhưng vẫn phải bán vé số hàng ngày nuôi mẹ già 89 tuổi; người vợ đi hái bắp kiếm tiền nuôi chồng mắc bệnh suy thận. Đó là những hoàn cảnh rất khó khăn mà phóng viên Báo An Giang đã đến tận nơi để tìm hiểu. Trong tình cảnh vừa nghèo khó, vừa lo chạy chữa bệnh cho người thân, họ cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ.
Sáng 21/3, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao 11 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.
Đó là những hoàn cảnh vốn khó khăn vì cuộc sống mưu sinh. Vậy mà trong lúc làm nghề không may gặp cảnh nổ bình gas gây tổn thương; là cảnh sống đời công nhân chật vật mà còn mang căn bệnh hiểm nghèo. Trong cơn nguy khó, họ rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái.
Ngày 17/3, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) Trần Đông Xuân đã đến Bệnh viện Tim Mạch An Giang thăm và tặng quà 2 bệnh nhân: H. T. H. (sinh 1986, ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) và N.T.T.H. (sinh 1982, ngụ TP. Cần Thơ), có hoàn cảnh khó khăn, đã được ông Xuân hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim thay van hai lá và van động mạch chủ, chi phí hơn 37 triệu đồng.
Trong 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, duy nhất Tri Tôn (tỉnh An Giang) là huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở để huyện Tri Tôn được đầu tư phát triển, trong đó có xây cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.
“Ông bà gương mẫu, hiền hậu, con cháu hiếu thảo, giỏi giang” là nhận xét của người dân thị trấn Phú Hòa khi nhắc đến gia đình chú Lê Văn Út Chì (58 tuổi, ngụ khóm Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Đó là 2 hoàn cảnh đau bệnh, khó khăn mà phóng viên Báo An Giang đã ghi nhận tại 2 xã Vĩnh Trạch và Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Trải qua thời gian đau bệnh kéo dài, hiện gia đình đã không còn khả năng chạy chữa, họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng.
Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam. Chiến tranh qua đi nhưng nỗi đau để lại cùng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn còn dai dẳng. Điều đáng ghi nhận, bằng ý chí và nghị lực, nhiều nạn nhân chất độc da cam vượt lên nỗi đau, nỗ lực phấn đấu vươn lên trên nỗi bất hạnh của mình để vươn lên trong cuộc sống.
Đang ở tuổi ăn tuổi học, nhưng em Nguyễn Thị Kim Hiền (học sinh lớp 7A3) và Thái Thành Nhân (học sinh lớp 6A5), cùng học Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc, huyện An Phú phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Mặc dù 2 gia đình cố gắng chạy chữa nhưng với chi phí điều trị bệnh lâu dài và rất tốn kém, đến nay, họ không còn khả năng xoay sở.
Công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò rất quan trọng nhằm nâng chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác xã hội tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với nhân viên y tế.
Hơn 30 năm vẹn nguyện một tấm lòng, với tâm nguyện hỗ trợ mái tole lợp nhà cho người nghèo an cư lạc nghiệp. Đó là tấm lòng của những người sáng lập Công ty Cổ phần Sản xuất TMDV Ngọc Tùng (gọi tắt Công ty Ngọc Tùng, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và những đơn vị kế thừa.
Những tưởng chăm chỉ lao động thì cuộc sống gia đình sẽ ngày càng cải thiện. Thế nhưng, bệnh tật bất ngờ ập đến, làm những cảnh đời vốn nghèo khó càng khó khăn hơn. Cuộc sống hàng ngày của họ giờ phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm...
Bà Phạm Thị Kim Giác (ngụ ấp Hòa Long), chị Nguyễn Thu Nga (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) và bà Đoàn Thị Hà (sinh năm 1966, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), là 3 mảnh đời đang sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng phải chịu đựng nhiều căn bệnh. Họ cần lắm sự yêu thương, giúp đỡ từ cộng đồng.
Sáng 7/3, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Phùng Minh Tân đã đến động viên, trao hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1965, tổ 8, khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú) bị hỏa hoạn.
Họ là những số phận nhiều năm sống trong cảnh khốn khó, chăm chỉ lao động nhưng chưa thể có được cuộc sống bình yên. Nay, bệnh tật và tuổi già kéo đến, làm cuộc sống của họ thêm chồng chất khó khăn, cần sự chia sẻ từ cộng đồng.
Gần 20 năm nay, xóm nhỏ thuộc khóm Long Quới B (phường Long Phú, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) ngày nào cũng nhộn nhịp cảnh nói cười, làm việc của những cô, chú lớn tuổi. Khi có thời gian, mọi người tập trung lại, trời râm mát thì chặt thuốc, khi nắng lên sẽ mang thuốc phơi khô. Sau đó, tất cả số thuốc này được vô bao cẩn thận, trao tặng miễn phí cho những phòng chẩn trị đông y trong và ngoài tỉnh.
Đó là em Huỳnh Thị Lý (15 tuổi, ngụ ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) không may bị dịch tràn màng phổi và bà Huỳnh Thị Thuận (70 tuổi, tổ 3, ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị khối u ở xương chậu. Mặc dù cả 2 gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng hiện gặp nhiều khó khăn về chi phí khám và điều trị.
Đều đặn vào thứ sáu hàng tuần, tại khóm Bình Long 4 (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), “Gian hàng 2.000 đồng" đã hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn được mua những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày…
Thành lũy ấy vô hình, nhưng lại chắc chắn hơn cả công trình hữu hình, được đan kết từ tình yêu quê hương đất nước, đồng bào. Mỗi người dân khu vực biên giới là một mắc xích quan trọng của thành lũy, không thể tách rời.
Ngày 24/2, thông qua vận động của UBMTTQVN tỉnh An Giang, UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức tiếp nhận kinh phí 1,850 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây dựng 37 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn 50 triệu đồng) cho người nghèo ở 2 xã: Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Lộc (huyện An Phú).