Sáng 31/12, đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo Y Thiện, thuộc Sở Y tế An Giang tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho bà con nghèo ở xã Đa Phước (huyện An Phú).
Đó là 2 hoàn cảnh rất đáng thương tại TP. Châu Đốc và huyện Thoại Sơn mà phóng viên ghi nhận: Bé gái rơi vào tình trạng hôn mê, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang; cụ già neo đơn 83 tuổi sống trong cảnh nghèo khổ, đau bệnh không người thân chăm sóc.
Mong muốn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, anh Nguyễn Văn Lượm (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tự chế xe hút đinh, vật kim loại sắc nhọn rơi vãi trên đường.
Sáng 25/12, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cùng Ban Quản trị Thánh đường Aman đã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Zu Sô (ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú).
Sáng 22/12, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành khu nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn không có đất ở trên địa bàn TP. Long Xuyên và phường Mỹ Thạnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.
Bằng ý chí, nghị lực phi thường và tình yêu thương bao la của người cha khuyết tật, bất kể nắng mưa, ông Nguyễn Văn Đức (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) vẫn cần mẫn đi bán từng tờ vé số, thắp lên ước mơ đến trường cho các con.
Sau 2 năm tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gian bếp của Nhà ăn Tình thương xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) lại tiếp tục đỏ lửa, đầy yêu thương và ấm áp.
Ngày 19/12, UBMTTQVN TX.Tân Châu phối hơp Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng và Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang tổ chức lễ bàn bàn giao “Mái ấm cho người nghèo” cho chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1981, ngụ khóm Long An B, phường Long Phú), công nhân quét rác thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu.
Đó là 2 hoàn cảnh khốn khó (xơ gan và suy thận) của anh Trần Công Lý (ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) và chị Phan Thị Thủy (ngụ ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành). Sau thời gian chữa trị kéo dài, họ đã không còn khả năng tiếp tục chăm lo bệnh tình, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Thứ 3 hàng tuần, điểm hớt tóc miễn phí ở Bình Quới (xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp, thu hút hàng chục người dân địa phương - đa phần là người già và trẻ em - đến hớt tóc. Đây là ý tưởng của anh Lê Văn Bé Tám (được biết nhiều với tên Lê Tám) mở hơn 2 tháng nay.
Cả cuộc đời vất vả mưu sinh, đến tuổi xế chiều cứ ngỡ rằng sẽ được an nhàn, vui vầy bên con cháu. Vậy mà cái nghèo, bệnh tật vẫn cố bám lấy cuộc đời của bà Hồ Thị Phụng (70 tuổi, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) và bà Huỳnh Thị Điều (66 tuổi, ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn). Cả 2 trường hợp rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Nặng lòng với công tác từ thiện của địa phương, hơn 30 năm qua, ông Hồ Văn Di (ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nổi bật là việc xây dựng cầu nông thôn, giúp người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn.
Góp phần chăm lo an sinh xã hội ở địa phương, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân dành sự quan tâm, chia sẻ từ những tấm lòng thiện nguyện đến với người khuyết tật và trẻ mồ côi, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 1.500 hội viên trên địa bàn không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội, mà từ trái tim đã kết nối được những trái tim, từ tấm lòng kết nối hàng ngàn tấm lòng nhân ái.
Là người “chuyên lo việc nhà ở” do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) phân công, ông Nguyễn Văn Thắm (Phó ban Từ thiện - Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH) và những đồng sự đã đi khắp nơi để cất nhà Tình thương hỗ trợ người nghèo. Với họ, việc cất nhà cho hộ nghèo không chỉ là đóng góp cho xã hội, mà còn là cách đóng góp cho quê hương, đất nước.
Đó là hoàn cảnh khó khăn của anh Nguyễn Thành Đa (ngụ ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trong cảnh “gà trống nuôi con”, mà phải nuôi đến 5 đứa con đang tuổi ăn học và bà Đỗ Thị Vạng (80 tuổi, ngụ ấp Thị 2, xã Hội An) sống trong cảnh nghèo khó, neo đơn, không người chăm sóc.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang có rất nhiều tập thể, cá nhân thầm lặng làm việc có ích cho cộng đồng. Những việc làm của họ ít người biết đến, nhưng đang hàng ngày, hàng giờ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Ngày 3/12, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang thực hiện chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới).
Ngày 3/12, đoàn y, bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombak) chi nhánh An Giang tổ chức trao quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành).
Luôn hướng về việc thiện, sống có ích cho xã hội bằng cả cái tâm và sự chân tình, ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) không chỉ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa công tác thiện nguyện ở địa phương.
Tính đến nay, điểm nấu cháo từ thiện mang tên Hồng Phước do vợ chồng ông Lữ Văn Thư (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) trực tiếp đứng bếp được duy trì đều đặn 31 năm. Bếp cháo đỏ lửa suốt năm, chỉ tạm nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán, còn lại phục vụ miễn phí cho thực khách là những bệnh nhân, thân nhân ở các bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Long Xuyên.