Thời gian qua, sau khi theo dõi các bài viết trên Báo An Giang, nhiều bạn đọc trực tiếp đến tòa soạn nhờ chuyển 18 triệu đồng hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Cụ thể: Anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) 11 triệu đồng; 1 bạn đọc phường Bình Khánh 2 triệu đồng; chị Ngô Thanh Trúc (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) 2 triệu đồng; 1 bạn đọc giấu tên (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) 3 triệu đồng.
Những năm qua, người dân huyện Thoại Sơn, Châu Thành quen thuộc với hình ảnh cựu chiến binh giàu lòng nhân ái, tất bật chở lương thực, thực phẩm đến tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không kể thời tiết nắng hay mưa… Đó là tấm lòng thơm thảo của cựu chiến binh Lương Văn An (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn).
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN vừa phối hợp tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021. Anh Đỗ Dũng Sĩ (ngụ ấp Phú Hòa A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân) là cá nhân duy nhất của tỉnh An Giang được chọn tuyên dương trong 50 tấm gương thanh niên tiêu biểu cả nước.
Gần 10 tuổi, dường như Phan Như Quỳnh (sinh năm 2012, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học "C" Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chưa ngày nào được hưởng cuộc sống bình yên. Chờ đón em từ lúc sinh ra là gia cảnh nghèo khó, thiếu vắng tình thương của cha, là người mẹ tật nguyền. Gần đây nhất, em lại mắc bệnh vẹo cột sống như mẹ mình. Hơn lúc nào hết, em cần vòng tay ấm áp của xã hội, để được lớn lên, được khỏe mạnh học hành.
Ông Phạm Bá Tế (42 tuổi, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh u thanh quản không tiền phẫu thuật. Còn ông Diệp Thanh Nhàn (47 tuổi, ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) mắc bệnh tâm thần và bỏng nặng, đang nằm điều trị tại bệnh viện nhưng không đủ tiền thanh toán viện phí. Các hoàn cảnh này rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không chỉ hỗ trợ đồng bào trong nước gặp khó khăn, mà những tấm lòng thiện nguyện còn hướng đến kiều bào đang định cư ở Vương quốc Campuchia. Sự giúp đỡ ấy nói lên truyền thống “Tương thân tương ái” của người Việt, dù họ đi bất cứ nơi đâu.
Đó là anh Huỳnh Quốc Hùng (ngụ xã Châu Lăng, công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn). Ngoài làm tốt nhiệm vụ tại đơn vị, anh Hùng còn đứng ra vận động nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống.
Một người đàn ông nghèo khó nuôi mẹ già mắc bệnh xơ gan và vợ bị u não, một phụ nữ nghèo tần tảo mưu sinh nhưng không đủ tiền nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Đó là 2 hoàn cảnh rất khó khăn của anh Ngô Văn Lâm (huyện Chợ Mới) và chị Tô Thị Ngọc (huyện Châu Thành), rất cần sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng.
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang)?diễn biến phức tạp, hầu như các xã, thị trấn đều có ca bệnh, số lượng bệnh nhân nhập viện tại khu điều trị và tại nhà tăng cao. Huyện đoàn Chợ Mới cùng Câu lạc bộ (CLB) y, bác sĩ trẻ của huyện phối hợp thành lập mô hình “CLB y, bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà”. Mô hình giúp người bệnh an tâm điều trị, tư vấn cách sử dụng thuốc, hoặc khi có bất kỳ diễn tiến bệnh nặng hơn sẽ kịp thời chuyển tuyến trên, hạn chế ca nặng và tử vong.
2 anh em ruột là ông Lê Văn Hơn (68 tuổi) và bà Lê Thị Hảnh (59 tuổi) bị bệnh tâm thần từ nhỏ, nay đến tuổi già mang thêm nhiều bệnh tật. Ông Võ Văn Hoàng (61 tuổi) bị bệnh tai biến mà phải sống một mình, không tiền, không người chăm sóc. Đó là 2 hoàn cảnh rất khó khăn đều cư ngụ tại ấp Hòa Lợi 1 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cần được giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng.
Đó là lương y Trần Thành Tuấn, Chủ tịch Hội Đông y phường Bình Khánh, Trưởng phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hưng Phước Tự (khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Với mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Người có tiền góp tiền, người có rau góp rau, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, cùng nhau nấu cơm, phát cháo miễn phí… Những tấm lòng thiện nguyện đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp người dân an tâm chống dịch, góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Những ngày nằm viện, lời động viên của đứa con trai bé bỏng giúp cô Dương Thị Thùy Linh (sinh năm 1982, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thêm nghị lực chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, nghị lực bản thân chưa đủ, khi kinh tế gia đình gần như kiệt quệ sau đợt điều trị dài ngày. Thời điểm này, cô rất cần tiếp sức từ cộng đồng.
Ở xã biên giới Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), khi hỏi ông Đoàn Văn Hổ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) Vĩnh Xương thì người dân nơi đây biết ông một cách tường tận, rất trân quý những việc ông làm cho xã hội.
Một tài xế chạy xe khách thuê mắc bệnh viêm màng não không tiền chữa trị, một người đàn ông nghèo vừa lo cho vợ mắc bệnh ung thư đã qua đời nay lại rơi vào cảnh thất nghiệp do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đó là hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Trí Thành (ấp Tân Thành, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn) và ông Trần Văn Bường (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) rất cần được sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 80 tỷ đồng, do các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận số lượng lớn hiện vật, trị giá gần 127 tỷ đồng thông qua các mô hình hoạt động, như: "Cây ATM gạo", “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”…
Hơn 1 năm nay, “Bếp cơm chay 0 đồng” của bà Dương Thu Đông (khóm 7, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) luôn đỏ lửa. Mỗi ngày, nơi đây cung cấp hàng ngàn suất ăn chay miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là trong lúc dịch bệnh COVID-19, bếp ăn đã duy trì hỗ trợ người dân ở các khu cách ly, khu phong tỏa từ TP. Long Xuyên đến huyện Chợ Mới…
Một gia đình trong cảnh cha già nuôi con gái mắc bệnh tâm thần, ung thư. Một gia đình trong cảnh người đàn ông nghèo khó mà phải gồng gánh nuôi 7 miệng ăn. Đó là tình cảnh đáng thương của 2 gia đình ở huyện Chợ Mới và Thoại Sơn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Gần 2 tháng nay, tấm bảng đơn sơ với mấy chữ vẽ tay “Vá xe miễn phí” kèm theo số điện thoại ở tổ 5 (ấp Thượng 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) trở thành tiêu điểm được người dân lưu thông qua lại chú ý. Dù có gặp bất trắc hay không, bà con vẫn ghi nhớ để chỉ lại cho người khác khi cần. Còn những “tay thợ” thiện nguyện với công việc này luôn sẵn lòng giúp người đi đường đỡ tìm chỗ sửa chữa xe.
Ngoài 3 bữa ăn chính trong ngày, bác sĩ, bệnh nhân trong khu điều trị, khu cách ly, những hộ nghèo trong mùa dịch COVID-19 còn được nhận thêm nhiều suất ăn đặc biệt từ các đội hậu cần. Sự tận tâm và khéo léo của các chị phụ nữ từ huyện đến xã, thị trấn ở huyện Phú Tân đã tích cực tham gia chăm lo về thể trạng sức khỏe, tiếp thêm tinh thần cho những người ở tuyến đầu chống dịch.