- Chiều 11/11, UBND phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao tặng Nhà tình thương cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.Đó là trường hợp của chị Võ Thị Út Nhỏ (sinh năm 1971), hộ khẩu thường trú ở khóm Tây Khánh 6 (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), hiện đang ở trọ khu vực khóm Tây Khánh 4 (phường Mỹ Hòa).
Đó là hoàn cảnh bi thương của anh Nguyễn Văn Tâm (47 tuổi, ngụ số 14/1, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhiều tháng qua, anh Tâm hết tiền để xạ trị, hóa trị buộc phải về nhà uống thuốc nam cầm chừng.
UBND, UBMTTQVN phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) vừa tổ chức trao nhà Tình nghĩa và Đại đoàn kết cho ông Lê Trí Dũng (sinh năm 1933, ngụ khóm Bình Thới 2) thương binh 4/4 (tỷ lệ 23%) và Võ Văn Hùng (ngụ khóm Bình Khánh 7) hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
Ngày 25-7, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh dẫn đầu đoàn công tác Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947_27-7-2019).
Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm, trao 4 triệu đồng cho cô Đặng Ngọc Trắng (ngụ ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn), do bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Trần Hoàng Cảnh (sinh năm 1998, ngụ tại tổ 5, ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn) khi còn rất trẻ mà đã mắc phải căn bệnh suy tủy, suy thận. Gia đình em bao năm nay cố gắng chạy chữa đến khánh kiệt, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Người đàn ông nghèo bị tai nạn lao động cần trợ giúp”, viết về hoàn cảnh của anh Lê Văn Tâm (ngụ tổ 1, ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) bị chấn thương sọ não, liệt nửa người do tai nạn lao động, gia đình không còn khả năng điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ gia đình anh Tâm 7 triệu đồng.
Bên cạnh các mô hình từ thiện như: xây cầu, cất nhà Tình thương, hiến máu nhân đạo... mô hình bếp ăn từ thiện phục vụ cơm, cháo, nước miễn phí trong bệnh viện được bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) thực hiện từ rất lâu. Hiện nay, mô hình được nhân rộng ở nhiều địa phương, không chỉ ở các bệnh viện mà còn ở khu dân cư, trường học, trở thành phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm, trao 2 triệu đồng cho chị Trương Thị Ngự (sinh năm 1979, ngụ tổ 12, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành), do bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ.
Đó là trường hợp của gia đình anh Huỳnh Văn Mới (tổ 13, ấp Tân Thành, xã Tân Lập, Tịnh Biên). Gia đình anh Mới hiện có 4 thành viên, trong đó có 3 người bị bệnh nặng.
Sau tai nạn giao thông, người chồng bị nứt sọ, hôn mê, tình trạng nguy kịch, trong khi vợ cũng phải nhập viện điều trị.
Mùa hè không chỉ là thời gian lý tưởng để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho tựu trường sắp tới, mà còn là cơ hội cho tất cả sinh viên muốn trải nghiệm để học tập, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế, qua đó rèn luyện các kỹ năng xã hội và chuyên môn để các em ngày càng tự tin và vững vàng hơn.
Căn bệnh viêm đốt sống lưng đến bất ngờ làm một người đàn ông vốn khỏe mạnh như anh Trương Hữu Thoại (45 tuổi, ngụ tổ 1, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) trở nên suy kiệt và liệt 2 chân. Căn bệnh đang ngày càng diễn biến xấu hơn trong khi gia đình của anh Thoại quá nghèo khó, không thể đưa anh đi chạy chữa.
6 tháng đầu năm 2019, qua thông tin trên Báo An Giang, bạn đọc đã hỗ trợ 41 hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hơn 180 triệu đồng.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Ngọc Xuyến (sinh năm 1983, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) khi mắc phải căn bệnh bướu diệp thể vú phải. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc điều trị theo y học phải bỏ dỡ giữa chừng.
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho em Trần Thị Thùy Vi (xã An Phú, Tịnh Biên) từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm.
Sáng 10-7, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang đã trao tài trợ 100 triệu đồng cho quỹ Xã hội - Từ thiện (XH-TT) Báo An Giang.
Tranh thủ lúc nông nhàn không có việc làm, anh Lê Văn Tâm (sinh năm 1982, ngụ tổ 1, ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) lên TP. Hồ Chí Minh làm thêm, với mong muốn cải thiện thu nhập gia đình, vậy mà một vụ tai nạn lao động bất ngờ ập đến làm anh bị chấn thương sọ não, liệt nửa người.
Hơn 30 năm bốc thuốc xông hơi là ngần ấy thời gian bà Út Xê (Nguyễn Thị Xê, 64 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đã níu giữ “hồn nghề” gia truyền của cha ông thuở trước.
Nhà có người mắc bệnh, cần 1 người thân chăm sóc cũng đồng nghĩa sẽ mất đi 1 lao động. Chính vì thế, bao nhiêu gánh nặng cơm, áo, gạo tiền dồn vào người khỏe mạnh còn lại. Cứ thế, cuộc sống của các gia đình vốn nghèo lại càng khó khăn hơn, họ cố gắng mưu sinh kiếm sống từng ngày mà không có lối thoát.