.jpg)
Những món quà dành tặng “Em nuôi của Đoàn” tại xã An Phú. Ảnh: GIA KHÁNH
Món quà cho em thơ
Từ lúc xuân chưa chạm ngõ, đoàn viên, thanh niên nhiều nơi đã khởi động chiến dịch Xuân tình nguyện, “bung” lực lượng trẻ về mọi miền quê. Đoàn viên Ban Thanh niên Công an tỉnh khoác quân phục thiêng liêng, mang theo khẩu hiệu hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” làm hành trang cho Chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã biên giới An Phú. “Từ khi xây dựng kế hoạch đến khi hoàn thành mọi công trình, phần việc, chúng tôi luôn tin rằng, hoạt động là môi trường thực tiễn để tuổi trẻ Công an tỉnh thể hiện sự nhiệt huyết, khát vọng cống hiến đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở và nhiều công trình, phần việc khác trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh bày tỏ.
Trong chuyến đi chớm xuân ấy, những thanh niên áo xanh công an mang đến 10 suất học bổng “Em nuôi của Đoàn” cho học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Em Trần Thị Ngọc Huyền - học sinh lớp 8A6, Trường Trung học cơ sở An Phú sống trong cảnh chật vật, khi cả 3 anh em chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân vệ sinh của ba mẹ. Mỗi ngày, bước chân đến trường của Huyền luôn chênh vênh. Nhờ chính quyền địa phương làm cầu nối, tháng 1/2026, Huyền trở thành “em nuôi”, được Ban Thanh niên Công an tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí học tập đến 18 tuổi. “Nghe tin, em vui lắm! Nhận được món quà này, em hứa sẽ nỗ lực học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và các “anh nuôi”!”, Huyền chia sẻ.
Không chỉ riêng Huyền, nhiều “em nuôi” khác được nâng đỡ hành trình trưởng thành. Mỗi tháng, các em được nhận 300.000 đồng/em, dù không lớn, nhưng đủ vững lòng khi đối diện khó khăn, gia cảnh thiếu thốn. Những “mối duyên” đầy nghĩa tình đã được kết chặt như Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đỡ đầu em Lê Thị Nhã Thy - học sinh lớp 6A5, mẹ làm thuê, cha bị tai nạn lao động mất cả 2 tay; em Trương Nguyễn Thảo Vy - học sinh lớp 8A6, khuyết tật, cha bệnh không làm được việc nặng. Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông nhận nuôi em Huỳnh Phước Cần - học sinh lớp 9A9, khuyết tật, cha mẹ làm việc ở xa, em sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đồng hành cùng em Trần Thị Ngọc Huyền - học sinh lớp 8A6, khuyết tật, cha mẹ đi làm thuê tại TP. Hồ Chí Minh... Mỗi cái tên là một hoàn cảnh, mỗi sự đỡ đầu là một lời hứa đồng hành lâu dài. Các em hiểu rằng, phía sau luôn có những “người anh, người chị” áo xanh sẵn sàng chở che, tiếp sức trên hành trình đến trường.
Tại các đồn biên phòng, nhiều năm nay, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” lặng lẽ chở che những mảnh đời thiếu vắng vòng tay gia đình, không để trẻ em nơi phên giậu Tổ quốc phải đơn độc. Ngày giáp Tết, tôi gặp lại em Lê Văn Bo - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học A Vĩnh Xương, sau 1 năm em được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhận nuôi. Thời gian chưa đủ dài để em thay đổi nhiều so với trước, nhưng lại làm nụ cười của ông Lê Văn Sự (72 tuổi), ông nội Bo đầy thêm.
Hôm ấy, hai ông cháu dắt tay nhau đến Đảng ủy xã Vĩnh Xương nhận quà Tết theo Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Bo nép mình trên chiếc ghế to, ánh mắt dạn dĩ khi gặp lại người quen. Còn ông Sự bày tỏ: “Từ ngày được nhận nuôi, 2 cái Tết liên tục, Bo đều được “cha nuôi biên phòng” chăm lo quà, tiền, chưa kể chi phí hỗ trợ học tập hằng tháng. Tuổi ngày càng cao, sức ngày càng yếu, tôi gửi gắm tương lai cháu mình cho bộ đội”.
“Đi trong mùa xuân mới”
Mùa xuân còn đến từ khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Trong thời khắc sum vầy của Tết cổ truyền, nhiều thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lời chúc Tết và sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương trước ngày lên đường nhập ngũ. Là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, xã Vĩnh Gia có số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ khá đông. Mùng 2 Tết, trong căn nhà khang trang nằm xa đường, gặp gỡ chúng, thanh niên Lý Văn Núi, sinh năm 2006, ngụ ấp Vĩnh Cầu đã sẵn sàng tâm thế, chờ ngày khoác lên mình màu xanh biên phòng. Ngày giao nhận quân năm 2026 đã cận kề, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, Tết năm nay thật đặc biệt với chàng trai này. Bà Thái Thị Đẹp, mẹ của Núi chia sẻ: “Núi vốn ngoan hiền, nghe lời, lễ phép, ít tụ tập bạn bè đi chơi. Mấy ngày Tết, Núi vẫn ở nhà sum họp gia đình. Tôi cũng dặn con hạn chế đi đâu, dưỡng sức và phòng hờ bất trắc trước khi nhập ngũ”.
Lý lịch sạch, gương mặt sáng, nhiệt huyết với màu áo lính, nhưng Núi “lỡ duyên” với mùa tòng quân năm trước. Trong thời gian chờ đợt tuyển quân mới, Núi học cao đẳng ngành công nghệ ôtô ở TP. Hồ Chí Minh. Lần này, quyết tâm đi nghĩa vụ, Núi bảo lưu kết quả học tập, về quê hoàn thành thủ tục nhập ngũ. Biết thanh niên này có nguyện vọng công tác lâu dài trong quân đội, Thượng úy Lê Xuân Vĩ - Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Gia động viên: “Nếu đã xác định hướng đi này, khi được phân công về đơn vị tại ngũ, Núi cần báo cáo ý nguyện với thủ trưởng để được hướng dẫn cụ thể cách làm hồ sơ thi tuyển, được tạo điều kiện ôn thi và dự thi. Hy vọng đây sẽ là nguồn sĩ quan chất lượng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang trong tương lai”.
Mùng 1 Tết, thanh niên Phạm Quốc Việt (sinh năm 2004), ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế đến Ban Chỉ huy Quân sự phường, nhận lời chúc Tết và quà động viên trước ngày nhập ngũ. Học hết lớp 9, Việt lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân để phụ giúp gia đình. Việt bộc bạch: “Tôi hiểu rằng, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Những hiểu biết về môi trường quân ngũ, tôi tìm hiểu qua sách báo, mạng xã hội và người đi trước. Đã quen với việc đi làm xa nhà nên tôi không quá lo lắng chuyện tạm rời gia đình. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là chuẩn bị tốt tâm lý, rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng cho môi trường mới”.
Mùa xuân luôn gắn liền với thời khắc tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ, như lời hát “Lá xanh” của nhạc sĩ Hoàng Việt: “Đi đầu quân! Đi trong mùa xuân mới gió lá reo, gió lá reo”. Mùa xuân này, hàng ngàn thanh niên An Giang được tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Một lần bước qua cầu vinh quang, 2 năm đón nhận trọng trách tươi đẹp được Tổ quốc giao phó, 1 đời tự hào khôn nguôi.
(Còn tiếp)
GIA KHÁNH