Bắt được thủy quái đầu sư tử, thân rồng ở Na Uy

17/09/2019 - 08:41

Oscar Lundahl, 19 tuổi, một thanh niên người Na Uy đã bắt được một con cá có hình dáng quái đản, "nửa sư tử, nửa rồng".

Chàng trai Na Uy này cho hay, đã bắt được con cá chuột thời tiền sử khi đánh bắt ở vùng biển sâu gần 800m.

Lundahl cho hay, cậu suýt ngã khỏi thuyền khi tóm được con cá như khủng long với đôi mắt như đèn pha.

Trên thực tế, đây là cá chuột nhưng tên Latinh của loài cá này Chimaeras Monstrosa Linnaeus - lại xuất phát từ một con quái vật bí ẩn của Hy Lạp. Con Chimera có đầu sư tử, đuôi của con rồng, vì thế không có gì lạ khi các nhà khoa học gọi loại cá chuột trên theo tên gọi con vật trong truyền thuyết.

Loại cá chuột trên cực hiếm, nó có họ hàng với cá mập và có từ 400 triệu năm trước. Nó thường sống ở vùng nước sâu và hiếm khi bị bắt.

Theo Daily Star, Oscar bắt được "thủy quái" trên ở ngoài khơi đảo Andoya, bắc Na Uy. Sau khi bắt được cá, Oscar mang về nhà và làm món cá chiên bơ. "Dù hình dáng xấu xí nhưng thịt nó rất ngon".

Theo Vietnamnet