Bất ngờ với gian hàng không người bán ở quận 8, TP HCM

09/02/2021 - 18:35

Dưa hấu được để sẵn kèm thùng tiền cho khách tự trả. Cuối ngày, chủ gian hàng quay lại thu gom.

Rất nhiều người bất ngờ về một gian hàng nhỏ tại chung cư City Gate, phường 16, quận 8, TP HCM khi không có người bán.

Tại đây, dưa hấu ruột đỏ Long An được xếp ngay ngắn và niêm yết giá 10.000 đồng/kg.

Điều khiến nhiều người quan tâm chính là không có người bán, phía trước có in dòng chữ: "Quý cư dân ủng hộ mua dưa vui lòng tự cân và bỏ tiền vào thùng".

Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều người đã tìm đến tự cân dưa và tự bỏ số tiền tương ứng.

Khách tự cân và tự trả tiền

Anh Võ Thành Trung, cư dân tháp A1, cho biết anh từng thấy những gian hàng như thế này ở vùng nông thôn Nhật Bản. Vì vậy, khi xuất hiện gian hàng này, anh và cư dân chung cư rất thích. Bởi chủ hàng bày tỏ sự tin tưởng vào tính tự giác của cư dân. Ngoài ra, tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp cách làm này rất phù hợp.

Nhiều người thích thú với gian hàng dưa này

Sau một ngày bán hàng cho thấy không hề thất thoát dưa và mất tiền.

Dưa hấu bán giá 10.000 đồng/kg.

Đại diện ban quản trị chung cư cho biết hiện tại chung cư tổ chức hội xuân cho cư dân. Hơn 200 bánh chưng được cư dân bỏ công ra cùng nhau gói. Nếu ai có nhu cầu kinh doanh có thể mang sản phẩm tự làm xuống để bày bán.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 xuất hiện nên chung cư đã hạn chế tiếp xúc và đồng thời tạo một trang facebook cho cộng đồng cư dân rao bán hàng hóa trên đó.

Riêng gian hàng dưa hấu lúc đầu giá được bán 15.000 đồng/kg, nhưng do dịch bệnh để có thể tiêu thụ nhanh chủ hàng giảm còn 10.000 đồng/kg trong đó có cả ý tưởng tự cân dưa và tự trả tiền. Qua thời gian ngắn nhận thấy cư dân ở đây rất ý thức và thích thú với mô hình này.

Tại chung cư mọi người còn tổ chức nấu bánh chưng tập thể với hơn 100kg nếp.

Dù ở chung cư cao tầng nhưng nơi đây vẫn đầy ắp tình làng, nghĩa xóm như ở quê.

Theo LÊ PHƯƠNG (Người lao động)